HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

Ngoctuyencp-ngocdunglyhoa đối họa






TRỞ LẠI
Thắm thoát bao ngày trở lại đây
Nhà xưa cảnh cũ vẫn nơi này
Hoa sen bạch khiết xòe khoe cánh
Bông giấy hồng tươi phủ điểm cây
Ngõ trước an lành cười cợt gió
Hiên sau êm ấm giỡn đùa mây
Anh em tay bắt vui tao ngộ
Khôn xiết  mừng thay... chị gọi mày!
Ngoctuyencp
------------------
Y ĐỀ
Buồn lắm em ơi đã mấy lần
Sao về mà chẳng đến nhà anh
Mười câu thơ họa từ ngày ấy
Một bước ra đi cứ xa dần
Thỉnh thoảng qua thăm nhà vắng vẻ
Đôi lần lại đến lá đầy sân
Lần này không biết đi hay ở
Hay lại âm thầm sống ly thân
Ngocdunglyhoa
======================
SẮC TÍM

Tím lụa tôi yêu sắc đóa cà
Tím mơ phơn nhớt dáng em qua
Tím chiều bảng lãng hoàng hôn lặn
Tím dạ mơ màng ánh nguyệt xa
Tím khóc riêng mang  chờ nhớ   bạn
Tím sầu chung thủy  xót thương    ta
Tím thề vẹn chữ câu mai trúc
Tím hẹn  muôn thu mãi đến già
Ngoctuyencp

MÀU CHUNG THỦY
Tím được như em rõ thật là
Tím tình tím nghĩa mấy năm qua
Tím hồn tê tái khi đụng chuyện
Tím dạ bầm gan chồng bước xa
Tím những đêm khuya ta với bạn
Tím chiều xế bóng ta cùng ta
Tím màu chung thủy xưa nay đó
Tím cả thời gian đến lúc già
Ngocdunglyhoa
====================

XA XĂM
Mong chờ thấp thoáng dáng xa xăm
Vẫn cứ đời đau khóc lặng thầm.
Lệ ướt hoen mi đành dấu tiếng
Môi khô mím chặt giữ tình câm
Thuyền neo bờ vắng cùng mưa gió.
Bến đợi dòng trôi mãi tháng năm.
Nước mắt rơi vào trong buốt nhớ
Mong chờ thấp thoáng dáng xa xăm
(Ngoctuyencp

HAI NGÃ
Nào ai biết được nỗi xa xăm
Lòng nhớ thương ai cứ âm thầm
Kẻ ở đành tâm buồn rơi lệ
Người đi cố nín giả như câm
Trời cao có biết lòng trắc ẩn
Đất thấp hay chăng những tháng năm
Duyên nợ ôi thôi đàng lở dở
Bóng chàng bóng thiếp biệt xa xăm
Ngocdunglyhoa
==============================
HƯƠNG QUÊ

Một đóa Sen ngời tựa bức tranh
Thắm trong sắc trắng tự nhiên thành
Thanh tao đón nắng đài tươi đẹp
E ấp chờ sương nụ tốt lành
Gió hát cành vui reo thánh thoát
Mây ru hoa ngũ khép mong manh
Hương xa khắc đậm chiều quê quyện
Mái lá sân rêu…khói lượn quanh
Ngoctuyencp
=========================





NÔNG THÔN

Sống ở nông thôn chẳng dám tranh
Núi non sông nước khác thị thành
Trăng thanh gió mát đâu có đượ
Nắng sớm bình minh thật an là
Mấy thuở cơ cực nơi thôn dả
Quanh năm vất vả sồng mong manh
Tình người ấy vậy rất gần gũi
Cảnh cũng như người luôn quẩn quanh
ngocdunglyho
Còn  nữa




















































3 nhận xét:

  1. Sướng họa hay quá đại huynh ạ -em đọc và cảm nhận để học tập thôi
    Chúc huynh thứ bảy an lành -khỏe mạnh nhé Huynh

    Trả lờiXóa
  2. Hai ngọc thi thố rất ấm lòng
    Xa nhau cách trở chẳng nảo nùng
    Thơ văn họa đói đấy tình nghĩa
    Ai biết chăng ai hãy hiểu cùng













    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']