HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Tấm Chân Tình Sẻ Chia Của Tác Giả Trương Quang Thứ Với Hồi Ký Đời Học Trò.

                                Tác giả Trương Quang Thứ trang chủ Blogspot
Tấm Chân Tình Sẻ Chia Của Tác Giả Trương Quang Thứ Với Hồi Ký Đời Học Trò.

Cuộc trò chuyện của nhà thơ Trương Quang Thứ với tác giả Hồ Ngọc Dũng đi qua suốt 18 chương Hồi Ký Đời Học Trò Bằng Thơ. XS xin đăng tải nơi này như một lời cám ơn chân thành của đồng tác giả gửi đến nhà thơ Trương Quang Thứ.

Ai gây cảnh gia đình biến cố
Gieo tai bay vạ gió bất kỳ
Xẩy đàn tan nghé phân ly
Gỡ ra cho được còn gì là thân?....



Đã gỡ được thì đà thoát chết
Cảnh gia đình đâu mất cửa nhà
Chỉ vì lòng dạ sân si
Cho cây chết đứng cho nhà nát tan

Cánh chim nhỏ giữa rừng lạc lõng
Bao nỗi lo phấp phỏng bủa vây
Tình yêu nghị lực dâng đầy
Em tìm thấy chị - vui này rưng rưng!...

Ôi lúc đó tuy là còn nhỏ
Nhưng biết thương gia cảnh lâm nguy
Hay là trời phật độ trì
Khiến cho thằng bé vượt qua nguy nàn

Bởi "nhất Đội, nhì trời" thời ấy
Gây bao điều càn quấy tang thương
Vợ đấu chồng, bố từ con
Không theo Đội sẽ ăn đòn khảo tra.

Bao người chết oan gia tức tưởi
Nghĩa tình luôn bại hoại còn đâu
Một thời cải cách thương đau
Vết thương nhức nhối hằn sâu suốt đời!...

Cùng cảnh ngộ mới hay nông nỗi
Có qua sông mới rõ nông sâu
Anh em mình cũng cảnh sâu
Chia bùi sẻ ngọt nặng sâu ân tình

Nếu không thế sẽ là có tội
Tội thân người do Đội dựng nên
Một thời lẫn lộn trắng đen
Giá gương tan vỡ, ố hoen nhiễu điều

Chỉ thương người thân yêu tù tội
Muốn đến thăm quá đỗi khó khăn
Mang theo quà cáp, thức ăn
Bị phường cai ngục cướp phần tranh nhau...

Dân ta vốn hiền hòa chất phác
Đói bốn lăm vẫn nấu cháo làng
Cứu người vất vưởng ngoài đường
Đói cơm rách áo thảm thương vô cùng

Trong gia quyến một lòng giúp đỡ
Việc làm ăn kiếm bữa qua ngày
Tự nhiên tai vạ ai bày
Đem lòng phản trắc xưa nay không từng....

Đau thương này chất chồng xiết kể
Nhưng thôi thì được thế còn may
Tiều phu kiếm củi qua ngày
Lập thân tức chí ngày này đởi đời

Chỉ thương biết bao người oan khốc
Chết trong tù, dưới cọc hành hình
Vẫn không hiểu hết sự tình
Tại sao yêu nước mà thành tai ương!!!???

Cảm ơn Thứ âm thầm theo dõi
Hồi Ký đăng đã mấy năm rồi
Khiến huynh cảm thấy bồi hồi
Có người đồng cảm đoạn đời không hay

Nay biết được bắt tay thụ lý
Xin kết giao hợp ý tâm đầu
Cũng là duyên nợ nặng sâu
Thi văn dẫn đến ,nặng câu ân tình

Và duyên nợ như kim với chỉ
Nguyện cùng nhau thủ thỉ tâm tình
Đào viên kết nghĩa ân tình
Bước đường thi tứ hiển vinh mặn mà

Ôn để nhớ cho mình khôn lớn
Để cháu con tự vấn cuộc đời
Sinh ra trong kiếp làm người
Ai rồi cũng chết có ai khác mình

Bao nhiiêu cảnh sống vinh chết nhục
Bao nhiêu người khó nhọc hàm oan
Thôi thì số mệnh đa đoan
Trời có mắt cả tính toan được gì

Ôi Mái Ngang rừng vàng thân thiết
Dọc đời ta khôn xiết ân tình
Nuôi ta một thuở mưu sinh
Gạo châu củi quế, gia đình vượt qua.

Nay tuổi cao sương pha tóc trắng
Bệnh trọng đeo dai dẳng quanh mình
Nhưng ta vẫn nặng ân tình
Mái Ngang một thuở rừng lành nuôi ta!...

Nuôi hy vọng ơn đền nghĩa trả
Muốn bây lâu mà chả được gì
Bệnh tình ,đường xá khó đi
Thôi đành chịu tệ lỗi nghì biết sao

Vẫn cứ nhớ lẽ nào quên được
Bưng bát cơm nhơ trước ai cho
Mai đây dù có về quê
Mang theo trong dạ đến bờ thiên thu

Đang yên bình đất trời nổi gió
Một đội quân hung dữ bước vào
"Người nách thước kẻ tay dao
Mặt người dạ thú ào ào như sôi"

Trói bắt người, than ôi! vô tội
Sục sạo đồ khắp lối vét vơ
Khác gì trạn bão cuồng xô
Đau thương dậy đất đến giờ chưa nguôi...

Nghe như tiếng Nguyễn Du ngày trước
Nghe như là tiếng nức Nàng Kiều
Mới cũ khác có bao nhiêu
Y chang vận sống lắm điều trái ngang....

Trời sinh voi, trời sinh rau má
Khắp mọi nơi vật va.xanh tươi
Ôi loài cây cỏ giúp người
Thay cơm, thay thuốc cứu nuôi nhà nghèo.

Chúng tôi cũng lớn theo rau má
Mặc tai bay vạ gió giập vùi
Bữa rau bữa cháo cầm hơi
Cắn răng nuốt lệ mà nuôi chí bền...

Đã từng trãi qua cơn khốn khó
Không ai không rau má cầm hơi
Mới hay đồng cảm người đời
Mới hay thấu cảnh con người lầm than

Đúng như vậy sinh trâu sinh cỏ
Sinh con người phải có chi ăn
Khi giàu cơm cá ngon lành
Khi nghèo rau cháo cũng yên một phần

Tuy là cỏ nhưng là cỏ thuốc
Có ai ăn mà chết cả đâu
Thấp hèn nhưng lại rất ngầu
Nuôi thân chữa bệnh bấy lâu đã tường

Nhớ câu "Một miếng khi ta đói
Cũng quý bằng một gói khi no"
Nhận đùm cá nục cô cho
Rưng rưng xúc động lệ nhòa bờ mi

Lại tin dữ khác gì sét đánh
Về người cha bị định tội danh
Oan sai tra tấn ngục hình
Rũ tù biết có an lành được không?.

May trời cũng công bằng thấu lẽ
Cho con người ý chí niềm tin
Ở lành thì sẽ gặp hiền
Gia đình dần được ấm êm sum vầy.

Trong gia tộc ai bằng thúc bá
Tình anh em muôn thuở không phai
Thế mà thay đổi vần xoay
Làm cho tình cảnh loay hoay khốn cùng

Thấy cháu khổ mà lòng cô xát
Biết làm sao giúp cháu được đây
Con cá với ít tiền này
Muốn cho cũng sợ, vạ lây cháu mình

Cô với cháu như hình với bóng
Cháu mất cha cô sướng nỗi gì
Thương anh tử nạn lâm nguy
Thương cháu còn nhỏ , lấy gì sống đây

Ở có phúc mà phần không đến
Bởi vì ai gây chuyện tang thương
Bắt cha chia rẽ âm dương
Mẹ con ở lại trăm đường xót xa...

Nhưng ông Trời hẳn là có mắt
Không bắt ta oan khuất suốt đời
Vươn lên ta sống làm người
Rỡ ràng hậu vận cuộc đời vinh danh!

Sông có khúc ,người thời có lúc
Trong niềm vui nhỡ khóc nhỡ cười
Thôi đành xóa hận làm vui
Để dắt con vượt biển đời nay mai

Người đã chết nào ai đền được
Của chia nhau tẩu thoát hết rồi
Chỉ còn hai bàn trắng tay
Ơn trời cứu hộ nên ngày hôm nay

Dù rằng bận việc không quên
Chương chín chưa đọc vẫn viền đến thăm
Cảm ơn người bạn tri âm

Chúc em vui khỏe bình an gia đường

Cha mất đi, mất đi chỗ dựa
Trong lòng đầy chất chứa thương đau
Vẫn không gục ngã buồn sàu
Mẹ con rau cháo nuôi nhau qua ngày.

Vừa kiếm củi, xở xoay mọi việc
Bứt ràng ràng, hái lá bán chè
Khó khăn thiếu thốn trăm bề
Dần dần cũng được yên bề ấm thân....

Lòng những tưởng mịt mờ mãi mãi
Có đâu ngờ thay đổi diệu kỳ
Hai bàn tay trắng ra đi
Không chèo thuyền vẫn vượt qua hiểm nghèo

Để có được hôm nay mặt nở
Có dể gì tráo trở ngay đâu
Bao nhiêu rào cản nông sâu
Thân mình như thể con sâu làm mồi
Rồi cũng đến đất trời thay đổi
Có ai mà khổ mài cả đâu
Sông kia nước chảy đầy vơi
Bên lồi bên lỡ thay nhau thôi mà

Cuộc đời cứ vần xoay đắp đổi
Ngày đêm lo hái củi mưu sinh
Gian lao trong cuộc hành trình
Chị em máu mủ chí tình thương nhau.

Tiếc duyên chị tình đầu lận đận
Yêu nhau đành cam phận rời xa
Môn đăng hộ đối cũng là
Gây nên ngang trái lệ nhòa lứa đôi.

Buồn lắm có khi vui cũng đến
Má có thêm hàng xén bán mua
Được nhờ chị bạn giúp cho
Gia đình cũng được ấm no thêm dần...

Mặt trời ló niềm vui vừa hé
Mấy mẹ con vui vẻ củi rào
Sớm khuya vào chốn rừng sâu
Làm nơi kiếm sống thả bầu tủi thân

Rồi duyên nợ từ nhiên tìm đến
Tưởng rằng là phận bén tình ưa
Ngờ đâu rắc rối không ngờ
Môn đăng chẳng được phải lo đoạn tình

Duyên có thể nhờ trời đưa đẩy
Việc đói no năm bảy đường lo
May nhờ có bạn giúp cho
Lần hồi buôn bán ấm no mỗi ngày

Nơi Ba nằm bao ngày quạnh vắng
Được người thân may mắn chỉ đường
Và Ba luôn hiện trong con
Cuối cùng gặp gỡ âm dương tủi mừng.

Con quyết chí tìm trường để học
Không có cơ chọn lọc nào nhiều
Căn nhà mình cũ thương yêu
Đã thành lớp học... bao nhiêu ngậm ngùi.

Sự học vẫn gặp hồi lận đận
Phải chăng là thi phận học tài?
Trượt rồi phải cố dùi mài
Đêm ngày đèn sách không ngoai chuyên cần...

Cảm ơn em không quên đến đọc
Để cùng nhau chia sẻ buồn vui
Đoạn này cũng đã đỡ rồi
Chân trời hé sáng cuộc đời khá lên

Đời lắm nỗi dở dang cực bĩ
Nhưng làm trai quyết tu thân
Khó khăn chẳng quản ngại ngần
Ra công lập nghiệp mong tuần thái lai.

Dẫu còn đầy chông gai phía trước
Cũng gặp dần Nhà nước sửa sai
Không còn kỳ thị dẳng dai
Nên mình tin tưởng tương lai màu hồng...

Mình tính được sao bằng trời tính
Vì đói no cầu thỉnh bề trên
Mong sao sức khỏe bình yên
Mẹ con cố gắng vững lên từng ngày

Tưởng việc học phải đành gác lại
Lo áo cơm sớm tối nuôi thân
Nào ngờ vui sướng muôn phần
Được nuôi ăn học đạt phần ước mơ

Được chị gái chăm lo nuôi dưỡng
Lại thêm o và dượng động viên
Đêm ngày cố gắng vươn lên
Điểm cao thường được xếp trên tốp đầu!...

Đường học vấn tưởng rằng tạm gác
Có đâu ngờ phận bạc đỏ lên
Thôi thì có chí thì nên
Ra công mài sắt nên kim có ngày

Cảm ơn đệ lâu nay không đến
Đã đến rồi vẫn bám không quên
Anh đây cảm phục bạn hiền
Trăm công ngàn việc vẫn bền dẻo dai

Đời ta đã bước sang trang mới
Nghe trong lòng phơi phới niềm vui
Hè về phượng đỏ rực trời
Hòa cùng tiếng nhạc ve sôi chào mừng

Một năm học thành công rực rỡ
Thầy bạn đều hớn hở mừng vui
Viết trang lưu bút thay lời
Trong lòng không khỏi bùi ngùi chia xa.

Lại được trở về nhà cùng Nội
Má, chị em sớm tối quây quần
Còn bao vất vả gian truân
Nhưng ai cũng thấy dần dần an vui

Trường tư thục ngày xưa hồi đấy
Con nhà giàu đến hoc cả thôi
Anh thì ở chốn xa xôi
Nhà nghèo bị chế tức đời lắm cơ

Lúc đâu chán bơ phờ ý chí
Cảnh người quê lắm kẻ coi thường
Nhưng nhờ học khá nhất trường
Bạn bè yêu mến tình thương đậm đần

Vượt qua được một năm học tập
Hạ về vui tấp nập chia tay
Về nơi chốn cũ mới hay
Nhà xưa xơ xác sầu thay cõi lòng

Có sinh đẻ mới thương mới xót
Đổ mồ hôi mới tiếc công mình
Còn đây của nổi không chìm
Can chi mà giữ mà nhìn mất công

Về nhà thấy nội ông vẫn khỏe
Tráng kiện thay da dẻ hồng hào
Chòm râu như cước trắng phau
Ngồi băm chè lá trông ngầu như tiên

Ôi vui quá tâm can lẫn lộn
Giờ này đây vẫn ớn ngày nào
Phận người như dĩa dầu hao
Tưởng là tắt ngấm vùi sâu đêm dài .....

Một chữ cũng là nhờ thầy khai sáng
Huống hồ bao năm tháng sách đèn
Thầy như ngọn lửa hồng nhen
Yêu thương dạy dỗ giúp em nên người.

Mấy chục năm bùi ngùi gặp lại
Tóc thầy trò một mái hoa râm
Tình thương như mạch nước ngầm
Trào lên khóe mắt lệ đầm đìa rơi...

Muốn cảm tạ sao lời khó thốt
Viết dòng thơ tâm huyết dâng lên
Ơn thầy nhớ mãi không quên
Như ơn cha mẹ luôn bên lòng thành!

Thầy còn sống em ơi còn khỏe
Ở Hà Tây tỉnh táo vô cùng
Hơn tám mươi vẫn tấm lòng
Mong trò được khỏe thong dong cùng thầy

Thầy như thế làm sao không kính
Trên đời này dể tính mấy ai
Mẹ cha đã vãng mấy nay
Nay thầy còn đó thương thay phận mình

Cha chết oan gửi thân đất khách
Lòng con luôn canh cánh buồn thương
Đưa cha về lại quê hương
Ấm lòng hai cõi âm dương gia đình

Con yên lòng học hành làm việc
Có bạn bè liên kết động viên
Những mong có chí thì nên
Xứng danh gia tộc, đáp đền mẹ cha...

Phần mười tám đến giờ kết thúc
Em kịp sang đọc tiếp hồi văn
Mừng cho thân phụ của anh
Mồ yên mả đẹp nằm bên ông bà

Lại bạn hữu thiết tha trìu mến
Mấy chục năm vẫn đến viếng thăm
Mỗi năm một bận hè sang
Lại cùng ôn cổ tri tân mặn mà......

Tác giả Trương Quang Thứ và Hồ Ngọc Dũng

6 nhận xét:

  1. Đọc lại những dòng comment của TQT Ngọc Dũng vô cùng cảm động Cứ tưởng như chúng ta cùng ngồi nói chuyện với nhau về thân phận cuộc đời của một con người,đã đồng cảm đến mức anh phải thốt lên
    Cảm ơn Thứ âm thầm theo dõi
    Hồi Ký đăng đã mấy năm rồi
    Khiến huynh cảm thấy bồi hồi
    Có người đồng cảm đoạn đời không hay ..thật là quý hóa vô cùng TQT ạ

    Trả lờiXóa
  2. Quên sao cuộc đời đầy sóng gió
    Tiền vận tuy vất vả chua cay
    Cực cơ như kiếp lưu đày
    Nhưng anh sống nghị lực đầy vươn lên

    Em đọc anh qua THIÊN HỒI KÝ
    ĐỜI HỌC TRÒ ý chí kiên trinh
    Vượt lên hoàn cảnh của mình
    Vui lòng cha mẹ, lưu danh với đời...

    Bây giờ đây tới hồi cao tuổi
    Bệnh tật luôn theo đuổi là thường
    Nhưng anh vẫn giữ kiên cường
    Sống vui sống khỏe, yêu thương vẹn tròn

    Mừng vui có Xuân Sơn tâm huyết
    Chuyển thể thơ thật tuyệt in lên
    Bạn bè đồng cảm động viên
    Giúp đời anh sống vui thêm ngày ngày...

    Sang thăm anh lòng đầy cảm động
    Đọc bài đăng nồng ấm nghĩa tình
    Chúc anh vui khỏe an lành
    Lạc quan, hạnh phúc gia đình ấm êm!

    EM CẢM ƠN ANH NGỌC DŨNG CÙNG EM XUÂN SƠN ĐÃ VIẾT NÊN VÀ LƯU GIỮ NHỮNG VẦN THƠ ĐẦY TÌNH CẢM YÊU THƯƠNG ĐỂ GIỚI THIỆU CÙNG BẠN ĐỌC !
    EM KÍNH CHÚC ANH CŨNG NHƯ EM XUÂN SƠN LUÔN VUI KHỎE LẠC QUAN VÀ MAY MẮN AN LÀNH NHÉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi ta cùng hội cùng thuyền
      Cùng chung cảnh ngộ cũng bền sức trai
      Cùng vui sống khỏe sống dai.......hê hê
      Với thơ với bạn với đời em ơi

      Xóa
  3. Mượn lời của TQT chia sẻ cùng anh
    Sang thăm anh lòng đầy cảm động
    Đọc bài đăng nồng ấm nghĩa tình
    Chúc anh vui khỏe an lành
    Lạc quan, hạnh phúc gia đình ấm êm!
    Chúc anh sức khỏe nhé.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã thương thì thương cho trót
      Đã mến thì mến đến cùng
      Thơ văn tài sản của chung
      Ta cứ chia sẻ ngại ngùng làm chi
      Chuc TM an vui sức khỏe nhé

      Xóa
  4. sang thăm anh, rất vui vì anh vẫn khoẻ, chúc anh luôn bình an anh nhé.

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']