
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
Đầu xuân khai bút bút khai hoa
Mừng thọ bảy tư tuổi của ta
Phấn khởi vui mừng lòng náo nức
An nhiên tự tại dạ hài hòa
Ân trên phù hộ luôn ghi nhớ
Tình dưới chăm nom mãi chẳng nhòa
Nhâm Ngọ bốn hai lên cấp lão
Ơn trời hoan hỷ lộc về già

CHÚC ANH CHỊ VÀ CÁC CHÁU NĂM MỚI MẠNH KHOẺ , VUI VẺ , VẠN SỰ NHƯ Ý
Trả lờiXóaKhai bút Hạt Cát đến thăm
XóaChí Phèo Thị Nở đầu năm tâm tình.......he he he
Chúc em an vui vạn sự như ý nhé
Khai bút Hạt Cát đến thăm
XóaChí Phèo Thị Nở đầu năm tâm tình.......he he he
Chúc em an vui vạn sự như ý nhé
HT ghé thăm bác Ngọc Dũng. Chúc bác cùng gia đình năm mới vạn sự cát tường!
Trả lờiXóaCảm ơn Hoa Tím đến chơi
XóaĐầu xuân khai bút mọi người đều vui
Chúc HTB NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý NHÉ
Thế là qua được tuổi bảy ba
Trả lờiXóaHạn ách đẩy lùi, phúc nở hoa
Kính chúc anh luôn vui vẻ mãi
Tuổi cao, tâm trẻ, trí không già!
Cảm ơn em gái họ Hồ
XóaChúc em mạnh khỏe văn thơ song toàn
Chuc em mãi được bình an
Vạn sự như ý an lành tư công
Sang thăm anh và đọc thơ Xuân đầu năm hay lắm. Chúc anh năm mới dồi dào sức khỏe, an lành và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/02/chuctet.gif
Cảm ơn em nhé Ngọc Liên
XóaĐầu xuân khai bút nổi niềm đó thôi
Chúc em vạn sự ở đời
Gặp nhiều tốt đẹp cuộc đời nở hoa
Chúc anh những ngày đầu xuân thật an vui...
Trả lờiXóaEm ngời bờ biển ngóng ai
XóaNgày xuân sao lại bồi hồi thế em
Avata một nổi niềm
Chúc em chia sẻ an nhiên tuổi đời
ất mùi mừng bác thêm xuân
Trả lờiXóavui cùng con cháu người gần bạn xa
Đầu năm rồng bay đến nhà ui hơn
XóaChắc là khấm khá mặn mà gì đây
Chúc em nhân dị xuân này
An vui mạnh khỏe xuân này v
Y ĐỀ
Trả lờiXóaVui xuân khai bút ngắm muôn hoa
Nhẫm tính đời mình thọ bảy ba
Phấn chấn vui lòng nguồn hỷ xả
Hân hoan thỏa dạ cội an hòa
Gia trì tịnh đức thêm dày phước
Hộ độ tâm yên mãi chả nhòa
Tuổi tác từ nay hàng lão trượng
Sum vầy cháu chắc hưởng thân già
GM.Nguyễn Đình Diệm
http://a9.vietbao.vn/images/vn999/193/2014/08/20140814-5-thuc-pham-ph-225-huy-xuong-can-tr-225-nh-14.jpeg
Bút khai có họa lạ...i rồi
XóaY đề nhưng ý bồi hồi lòng nhau
Thiên Minh trời sáng đẹp màu
Tám câu bảy chữ cùng nhau tâm tình...........
CHÚC THIÊN MINH VẠN SỰ NHƯ Ý