
XUÂN ĐÃ VỀ
Xuân đến rồi đây các bạn ơi
Muôn hoa sắc thắm lá xanh tươi
Mai vàng khoe sắc cùng thôn xóm
Đào thắm tỏa hương với đất trời
Thi hữu bốn phương thi đối họa
Bạn bè muôn nẻo rộn vui cười
Chủ trang Bờ Lóc mang nghiên bút
Thỏa chí cùng ai múa bút chơi
Thỏa chí cùng ai múa bút chơi


Xuân về vạn cảnh tuyệt người ơi
Trả lờiXóaSắc thắm ngàn hoa nở rộ tươi
Cúc huê...tinh khôi khoe hương mới
Mai đào,,,lộng lẫy tỏa hương trời
Anh em bốn bể vui xướng họa
Khắp lối thi nhân mở nụ cười
Góp tiếng blog cùng bầu bạn
Vui mừng hứng thú đón xuân thôi
GM.
http://2.bp.blogspot.com/-PLg7HIwSF0E/VNDkf3TD3vI/AAAAAAAAalo/sf85qwZC7gI/s1600/hoa%2Bxu%C3%A2n2.jpg
Hoa đẹp thơ hay xin có lời
XóaChúc cho thi hữu khỏe vui tươi
Xuân này xuân nữa xuân mãi mãi
Hạnh phúc khang an cả cuộc đời
Nở đẹp hoa mai vàng sắc thắm
Trả lờiXóaĐào hồng đỏ rực khắp phương xa
Hương thơm tỏa dịu lòng ngây ngất
Đón Tết chung vui đến mọi nhà...
Sang thăm anh và đọc bài thơ Xuân hay lắm. Chúc anh luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc anh nhé. Thân mến
http://www2.vietbao.vn/images/vn75/blog/75175489-168988_1.jpg
Cảm ơn Liên Nguyễn đã ứng lời
XóaTết đến xuân về khắp mọi nơi
Hội ngộ thơ văn ta múa bút
Cùng hoa đua nở rạng đất trời
Chúc em cũng như vậy Liên nhé
Sao bác to gan giám chống trời
Trả lờiXóaBao lần trời gọi vẫn rong chơi
Thi ca thơ phú vui bầu bạn
Trời gọi mặc trời - Vẫn phớt đời./.
Đệ sang thăm huynh đây - Cứ vui đi nhé.
Cũng bởi to gan sống lại đây
XóaKhông thì thần tử đã ra tay
Có mà múa bút khua môi mép
Cùng với Thọ Tường họa thơ hày
Cảm ơn đệ đã đến thăm
Cảm ơn em đã góp ý ,anh đã chữa lại em ạ
Trả lờiXóaGhé thăm chủ nhà, chúc tối an lành!
Trả lờiXóahttp://img1.123tagged.com/en/goodnight/21.gif
cảm ơn Phu Doan đến thăm nhà nhé
XóaXuân đến rộn vang khắp đất trời
Trả lờiXóaĐón xuân nghiên bút cùng vui bạn bè.
Cùng vui ly rượu cốc trà
XóaNgâm thơ vịnh cảnh bạn bè sẻ chia
Em Song Thu xin họa đảo vận bài thơ XUÂN ĐÃ VỀ của anh đây ạ:
Trả lờiXóaXuân về khắp chốn bạn bè ơi
Sức sống nồng căng vạn nẻo trời
Đào bích ngời ngời phô sắc thắm
Mai vàng rạng rỡ tỏ màu tươi
Cánh già đủng đỉnh bày thơ phú
Bọn trẻ tung tăng rộn tiếng cười
Chỉ ước biển đông đừng dậy sóng
Để ai ai cũng thỏa vui chơi.
Chúc anh mỗi ngày càng thêm vui thêm khỏe ạ
Vinh dự Song Thu họa lại bài
XóaXuân này chắc hẵn sẽ vui đây
Mai vàng sắc thắm càng thêm thắm
Học hỏi thêm nhiều cách họa hay
Anh đã tìm đc em bên fb rồi đó STạ
Em ít lên facebook lắm anh ạ. Vì em thấy bên đó nó nhộn nhạo xô bồ quá.
XóaTrang faay của em chủ yếu là bạn bè gửi đến thôi. Em không quan tâm mấy đâu anh