
NHÂM NGỌ TỰ VỊNH
Giáp Ngọ đi qua đến Ất Mùi
Ơn trời thần tử đã lùi lui
Năm năm la lết thân cà khiễng
Một trận tơi bời xác tính chui
Nước uống cơm ăn nhờ cấp dưỡng
Thơ ngâm máy gõ tự mình vui
An nhiên tự tại âu đành phận
Bại liệt bán thân quả ngậm ngùi


Năm cũ xui xẻo đã qua
Trả lờiXóaChúc cho năm mới tuổi già khỏe hơn.
Xuân về tết đến mỗi lần
XóaĐiểm danh mình thử mấy lần xủi xeo
Ngày dài tháng rộng gieo neo
Ngẫm xem số phận thế nào bạn ơi
Ngày dài tuổi đã đến nơi
Lá vàng lá rụng còn bơi nổi gì
Góp vui cùng anh
Trả lờiXóaY ĐỀ
Mừng dê đến viếng ấy năm mùi
Ngọ đã qua đi giáp phải chui
Nhẫm tính chừ mình ngoài bảy mốt
Suy ra tuổi tác đã thụt lùi
Cơm ăn ấm bụng dâu con tặng
Áo mặc xinh lòng dạ thấy vui
Mặc đời dâu bể trong với đục
An nhiên hạc nội nhẹ cay ngùi
GM.
Y đề bài họa rất hay
XóaHợp lòng hợp cảnh lòng này thỏa thê
Cầu cho an lạc nơi quê
Đất hiền an giấc một bề ngàn thu
Chào đại ca Ngọc Dũng!
Trả lờiXóaThể loại này ngắm(Đọc) thì sướng, nhưng chơi (Họ hay làm) thì chu cha chiu chết.
Đệ đánh dấu là có sang Đai ca nhưng chỉ nhìn rồi về
Hen khi có thời gian sẽ sang hoạ nhé
Tuy nhiện vẫn vui cùng anh tý ty:
Quá Ngọ Cụ đã bước sang Mùi
Cứng gân, khoẻ cốt nhất trên đời
Thơ ca - Nhúc nhắc tháng đôi bận
Thân hỡi! - Dậu ơi! ....... - Ta đến chơi./.
Chúc anh luôn khỏ và có nhiều bài thơ hay
Đến đây rồi lại bỏ về
XóaNghe sao có đặng tỉ tê tí nào
Được thời Thân Dậu niên lai
Ăn mừng tuổi thọ còn ai như mình
lâu lắm rồi chúc bác vui khỏe nhé
Trả lờiXóaCẢM ƠN XL nhiều và mong XLcũng như vậy
XóaChúc anh năm mới thật vui
Trả lờiXóaNăm mới thật khỏe, an vui ngập tràn
Thơ văn, nối tiếp thơ văn
ngôi nhà blog rộn vui tiếng cười.
====
Tuần mới chúc anh sức khỏe, may mắn và hạnh phúc ạ
http://pic.yome.vn/images/theme/tai-hinh-nen-tet-con-de-xuan-at-mui-2015-754b88e26790e9.jpg
cảm ơn em nhé N T
XóaĐón xuân vui tết nơi miền biển trăng
Chúc anh thật mạnh khỏe...thế thôi!
Trả lờiXóaThế thôi nên phải ngậm ngùi
XóaNgựa này xin rút để Mùi vào thay
HD sang thăm anh những ngày cuối năm. Thơ anh thật hay , nhưng HD chưa họa được, chúc anh thật nhiều sức khỏe và niềm vui nhé!
Trả lờiXóaThơ hay chưa họa mới buồn
XóaĐợi bài sau nhé anh luôn đợi chờ
Thơ hay chưa họa mới buồn
XóaĐợi bài sau nhé anh luôn đón chờ
Sang thăm anh và đọc thơ hay . Thơ này thì em chịu thua rồi..hi,hi Chúc anh luôn khỏe mạnh , hanh phúc và luôn có những bài thơ hay cho bạn bè cùng xem anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/02/cafedong8.gif
Thăm anh với cốc trà thơm
XóaNgày xuân nắng đẹp tâm hồn ngất ngây
Cảm ơn em ngoc liên anh cho nợ thơ đó nghe
Chúc anh xuân mới thăng lợi to
Trả lờiXóaCủa tiền ngô thóc đầy chật kho
Công danh sự nghiệp đều thăng tiến
Vạn sự như ý không phải lo
Giáp Ngọ đi qua, đến Ất Mùi
Trả lờiXóaƠn trời vận hạn cũng tạm lui
Giao lưu thơ phú cùng bè bạn
Hạnh phúc gom từng chút cũng vui!
Em không họa thơ được, tặng anh mấy câu nôm na thế nha. Chúc anh luôn lạc quan, yêu đời!
Anh ơi... Từ thứ 6 trong câu 6 lại bị thất niêm đấy ạ. Từ ấy phải là thanh trắc mới ổn đúng không anh?
Trả lờiXóaCảm ơn em ko phải chữ thứ 6 câu 6 mà chính chữ thứ 2 câu sáu em ạ,câu 2 trước đây là : Máy gõ thơ ngâm tự mình vui .Nhờ em mà anh phát hiện ra lỗi này .Đúng là già cả !!! Cũng nhờ sự đọc kỹ của em mà bài thơ chuẩn hơn hihihi
XóaVâng ạ. Em đã xem mà xem chưa kĩ lắm đúng không anh?
XóaCháu chúc chú năm mới dồi dào sức khỏe, và luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Trả lờiXóaMeo meo Mèo con bấy lâu đi đâu vắng hôm nay hết năm mới đến nhà., vì Tý ko có chứ gì ? Chưa sang năm mới chú ko chúc mèo đâu hiiiiiii
XóaEm Song Thu xin họa tặng anh một bài đây ạ:
Trả lờiXóaCùng nhau tiễn Ngọ để mừng Mùi
Ngoại thất thập rồi anh vẫn vui
Bại liệt bán thân chưa bất toại
Ốm đau, thần chết cũng đành lui
Năm năm đủng đỉnh dầu tai biến
Tháng tháng Đàng hoàng chẳng lủi chui
Lục bát Đường thi còn thắm thiết
Bao trang hồi kí bấy ngùi ngùi
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaHuynh xin đáp từ cùng tiểu muội nhé
XóaAnh chẳng đi đâu chớ khóc mùi
Bấy lâu quen biết mấy buồn vui
Bán thân bại liệt nhưng tỉnh táo
Thể xác dật dờ chẳng thụt lùi
Thấm thoắt thời gian bao sự cố
Dần dà ngày tháng mấy lần chui
Qua trang Hồi ký cùng chia sẻ
Tri kỷ quá thôi thật ngậm ngùi
Hoa tím tới thăm,
Trả lờiXóaChúc bác và gia đình Năm mới thật nhiều sức khỏe
Và đón xuân về nhiều hạnh phúc ấm áp, ăn Tết thật vui…
http://i817.photobucket.com/albums/zz95/tyeu05/index_zps00f6300c.jpg
Mừng xuân mừng cháu đến chơi nhà
XóaTím biếc thủy chung một loài hoa
Năm mới an lành và hạnh phúc
Chúc cháu tím hoa vẫn đậm đà
Xuân về, bệnh tật cũng lui
Trả lờiXóaTuổi cao anh vẫn rạng ngời nét xuân
Trẻ trung phấn chấn tinh thần
Lại vào blog kết thân bạn bầu
Chúc anh vui khỏe, thọ cao
An lành hạnh phúc dạt dào tình thơ !
Em rất vui mừng khi thấy anh mạnh khỏe và trở lại blog. Chúc anh luôn vui khỏe và cùng gia đình đón Tết thất ấm áp, an khang thành đạt và hạnh phúc nhé anh!
Năm xung tháng hạn đã qua rồi
XóaTự tại an nhiên chỉ ở trờigj viên
Ơn bạn động viên lòng phấn chấn
May ra còn được những mừa xuân...........em ạ