
XUÂN NHƯ Ý
Xuân đến cho ta bao ý thơ
Valentine huyền diệu kết vòng mơ
Cố nhân xa vắng nay gặp lại
Tân hữu mới nguyên quá bất ngờ
Đây mảnh vườn xuân hoa nở đỏ
Kia trời mây dệt mấy đường tơ
Thiên nhiên kỳ thú. Ôi ! Tình thế
Cảnh đó người đây đẹp ngẩn ngơ
Góp vui cùng anh
Trả lờiXóaY ĐỀ
Mừng xuân rộn rã lắm tình thơ
Vạn cảnh trao duyên đẹp mộng mơ
Gặp lại người xưa lòng phấn chấn
Quen cùng bạn mới dạ đâu ngờ
Kia vườn huệ cúc… muôn hương ngát
Nọ cỏi trời non vạn sắc tơ
Tuyệt thú thiên nhiên hòa đất nước
Giang sơn gấm vóc gọi hồn thơ
GM.Nguyễn Đình Diệm
Tân hữu mới nguyên có mấy ngày
XóaThơ văn đều đặn lại rất hay
Chủ nhà không thể lơ là tiếp
Vội viết vào đây để giải bày
Xuân đẹp vô cùng hỡi bạn Minh
Dù rằng ta tuổi đã qua tình
Thơ ca phú lục còn sung sức
Ta hãy vui lên để trẻ mình
Ông già làm thơ VALENTINE
Trả lờiXóaLại còn gắn cả nhạc êm đềm
Thêm đôi chim đậu bao tình tứ
Già nhưng lòng trẻ tựa thời ten
Ông già làm thơ để tặng nàng
XóaMừng ngày tình nhân được an khang
Có chim có bướm thêm nhạc họa
Ta hãy cùng nhau ca hát vang
Hồn thơ anh tràn trề nhựa sống
Trả lờiXóavới cảnh nhà trang trí tươi vui
Chúc anh xuân mới thật vui
Sức khỏe, may mắn, lộc nhiều anh nghe
====
Chúc anh những ngày giáp tết vui khỏe và HP bên gia đình, con cháu
http://media.tinmoi.vn/2014/12/31/loi-chuc-tet-20151.jpg
Sang thăm anh và đọc bài thơ hay lắm. Chúc anh năm mới Tân niên phú quý, Phúc lộc thọ toàn, Vạn sự cát tường, Toàn gia An Phúc anh nhé. Thân mến
Trả lờiXóahttps://ngocliennguyen.files.wordpress.com/2015/02/hongc491e1bb8f.gif
Chào đại ca!
Trả lờiXóaNgồi rỗi sang trêu đại ca đây:
.
Kính thưa cụ Dũng Lý Hoà
Nay cụ đã già vẫn Va len tin (Valentine)
Thôi em xin! Thôi em xin!
....
Chúc Đại ca đón cái tết Ất Mùi - Thật mùi anh nhé!
Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc! Tự tạo niềm vui cho mình là tuyệt vời đấy anh ạ!
Trả lờiXóaVào đây ai biết mà tìm
XóaSao không bài mới Valentin thế này
Cảm ơn em có lời chúc hay
Vào đây ai biết mà tìm
XóaSao không bài mới Valentin thế này
Cảm ơn em có lời chúc hay