HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Tấm Chân Tình Sẻ Chia Của Tác Giả Lý Đức Quỳnh Với Hồi Ký Đời Học Trò.





T/G Lý Đức Quỳnh

Thay lời cảm ơn!
Kỷ niệm một năm tròn ngày những vần thơ chuyển thể cuốn Hồi Ký Đời Học Trò của tác giả Hồ Ngọc Dũng được đăng tải nơi đây. Ngược dòng về với những ngày tháng 5 năm 2014 suốt chặng đường dằng dặc hơn 10 năm XS sống theo cuộc đời của một nhân chứng là nạn nhân của Cải Cách Ruộng Đất. Rất nhiều tác giả bạn thơ đồng cảm sẻ chia với chặng đường không êm ả ấy! Trong số đó có ba tác giả đồng hành xuyên suốt 25 chương, 28 phần bằng những vần thơ STLB tóm tắt nội dung từng phần. Thiết nghĩ những câu thơ ấy là một phần không thể thiếu với cuộc đời và Hồi Ký của tác giả HND. Xuân Sơn xin tổng hợp lại và giới thiệu tới bạn đọc tấm chân tình của tác giả Lý Đức Quỳnh thay cho lời cảm ơn của đồng tác giả Huỳnh Xuân Sơn và Hồ Ngọc Dũng


Chuyện ngày xưa chiến tranh đất nước
Cảnh phân ly xuôi ngược kiếp người
Tuổi thơ sớm đã vào đời
Nhọc nhằn lê bước ngút trời tang thương.....



Cảm thương tuổi ngày còn thơ dại
Đường bộ xa ngút ngái chân non
Lần theo khúc khuỷu lối mòn
Tìm lên thăm chị sắt son nghĩa tình.....

Xin chia sẻ cùng anh thuở ấy
Chuyện cuộc đời dằng dặc đau thương
Qua cơn sóng gió vô thường
Ngày nay đoàn tụ quê hương sum vầy....

Ba anh xếp tội ngày ấy nhẹ
Vậy mà sau hậu thế cùm gông
Thuyền neo ký ức bến sông
Chở lòng xưa cũ mênh mông u hoài....

Đời đốn củi anh ơi! nhớ mãi
Là hành trang đời gói lại thôi
Trẻ thơ sớm bước vào đời
Gian nan luyện chí nên người hôm sau...

Tiều Phu đốn củi sầu đau gánh
Tình xóm làng ghẻ lạnh...buồn vương
Xưa nay cám cảnh nhiễu nhương
Xót thân phận càng thầm thương tủi lòng !

Chuyện một thuở đáu đau cải cách
Dân hàm oan mắc ách vào tròng
Đớn đau ơi ruột thắt lòng
Sau bảy lăm lại xoay vòng tư thương !

Đau lòng ngẫm chặng đường cùng khổ
Cuộc sống này ai nỡ buông rơi
Ngày xưa rau má nuôi đời
Ngày nay rau má sống người nghĩa nhân !

Đất quê nghèo một thời tao loạn
Trẻ cút côi oán thán nuốt lòng
Trải qua khốn khổ bão giông
Lớn khôn bản lĩnh với cùng tháng năm !

Thời đấu tố nỗi đau còn ngất
Những oan khiên u uất lòng dân
Bao giờ lịch sử rõ phân
Cho hồn siêu thoát theo vần trắng mây...

Chuyện ngày xưa sao mà kinh khiếp
Thân phận người một kiếp đa đoan
Ơn trời tay chi lo toan
Tóc tang một thuở bàng hoàng di căn !

Bão quăng quật,rồi ngày nắng quái
Cũng qua đi trả lại an bình
Cuộc đời dâu bể phù sinh
Đẹp thay còn đó ân tình thủy chung !

Nghe xa xót như vò ruột nát
Chết thảm cha bỏ xác vô tăm
Phúc lành ở tại thiện căn
Sau đời giải nạn thoát băn khoăn lòng !

Thuở chiến tranh học hành dang dở
Cũng đành cam thầy thợ nên người
Cỏ cây cũng kế sinh tươi
Chuyên cần xây tạo nên đời ấm vui !

Những oan khúc một thời dân chịu
Vẫn còn nhiều mắc míu chưa xong
Bao người còn phải đau lòng
Đến nay chẳng biết thấu cùng ai hay !

15 Hè phượng đỏ ép trang lưu bút
Nắng lung linh ngát ngút miền xa
Tiếng ve hợp xướng ngân nga
Nghe từng réo rắc xuyên qua nỗi niềm....

16 Bước qua sông nhớ thầy chéo chống
Thuở ban đầu đắp móng xây nền
Ngay nay con đã lớn nên
Công ơn ấy dễ nào quên được lòng !

Trong chiến tranh bạn bè ly tán
Gặp lại nhau hoạn nạn cùng chia
Vuông tròn được thỏa tình nhà
Thêm vui tình bạn hoan ca khúc đời !

Ước vọng đời viễn mơ bao cảnh
Có nào hay trăng quạnh niềm côi
Xót xa chuyện cũ bồi hồi
Đeo mang theo kiếp bạc bôi nhọc nhằn !


Trời Hà Nội ước mơ lăn bánh

Chuyến xe đưa thầm lặng niềm riêng
Cô bạn xưa thật ngoan hiền
Nay đồng hành bước xây miền tương lai !

Ngôi trường nhớ một thời rèn dũa
Vườn tri thức một thuở ươm mầm
Chữ tài sóng sánh chữ tâm
Đạo đời nhân nghĩa có lầm lẫn ru !

Sợi tóc mai còn vương gió rối
Ngày vô thường chia lối ngăn đường
Ngọt ngào tình đậm thêm thương
Ngàn trùng cách biệt mãi vương tơ lòng !

Lặng lẽ để thuyền bồng trên sóng
Thác ghềnh xuôi lắng đọng bao lời
Ngày xưa ấy đã xa rồi
Mà sao lòng mãi bồi hồi nhớ thương !

Ngày giông bão sóng đời dồn dập
Đương gập ghềnh bước thấp bước cao
Tưởng rằng chẳng thỏa ước ao
Cố công đã lúc nôn nao bảng vàng

Sau lưu lạc người xưa giờ gặp
Nỗi niềm tuôn ăm ắp thuở nào
Tưởng chừng vừa thỏa ước ao
Hay đâu lại giấc chiêm bao xót lòng !

Người tình cũ ngày sau gặp lại
Người vợ nay bên mái hiên nhà
Cùng trăng soi bóng mượt mà
Buồn vui ôn lại canh tà bâng khuâng !

Người xưa gặp lòng nhau tường tỏ
Âm ức lòng ngọn cỏ kết vành đau
Trải qua bao nỗi bể dâu
Cuộc đời độ lượng ngày sau vẹn tròn !

Tác giả : LÝ ĐỨC QUỲNH

Lời tác giả trong chương cuối :Mỗi bài đăng,em thăm và chia sẻ một đoạn STLB,góp lại cũng thành bài rồi.Chúc Hai tác giả an vui ! Lý Đức Quỳnh

7 nhận xét:

  1. Thì ra LĐQ bạn bên trang TĐV N cả mà
    Nhưng quý hóa nhất là người đứng thứ 3 trong tốp những người theo dõi và có lời còm khá đầy đủ đối với tập thơ HKĐHT do XS chuyển thể từ văn xuôi tác phẩm cùng tên của HND
    Rất cảm động khi đc đọc lại những khổ thơ comment của ĐQ.Xin cảm ơn nhiều nhé ĐQ. Cảm ơn XS đã xuống bể mò kim để có những trang thơ chia sẻ này,một việc làm mà dễ gì ai cũng làm đc cháu ạ

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn anh HND và XS đã góp lại!Khi đến thăm và đọc thơ chuyển thể Hồi Ký của anh,em cảm nhận và chia sẻ một đoạn STLB để đồng cảm cùng anh.Thú thật,không phải chỉ là đồng cảm thôi đâu,trong ấy em đã bắt gặp thân phận nổi trôi của em và cảnh ngộ của người cha đã ra đi trong sự oan khuất.Lúc ấy,em viết xong comment là em về chứ không lưu lại đoạn nào cả.Nay có anh và XS gom lại,em đọc lòng cũng dâng lên bao mối cảm hoài,xúc động.Anh cho phép em chép lại để lưu làm kỷ niệm,và up lên trang blog của em anh nhé!
    Chúc anh ND và XS nhiều sức khỏe và nhiều niềm vúi,thanh thản và cống hiến!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là chung một con đò
      Chung lòng chung cả lời thơ cuộc đời
      Mỗi nhà mỗi cảnh đầy vơi
      Sẻ chia mà sống trọ lời nghĩa nhân

      Xóa
  3. Em gái sang thăm anh mấy lần mà máy em cứ thường xuyên bị lỗi phông chữ anh ạ .Hôm nay thì tốt rồi .
    Em thật vui và mừng .Mừng anh thoát qua vòng sinh tử .Để còn vào đây tâm sự cùng em và các bạn chia sẻ những lời thơ phát xuất từ những tâm trạng vui buồn trong cuộc sống .
    ==========
    Cuộc đời ảo ảo hư hư .
    Lời thơ em viết tự tâm tư mình .
    Anh - Em xa vạn muôn nghìn .
    Vẫn nghe ấm áp chút tình tri âm .

    Bên đời thật ảo khó phân .
    Nhưng ảo lại thật phải không anh Hòa .
    Anh bịnh bạn ảo gần xa .
    Cùng chia sẻ chúc anh Hòa qua cơn .

    Em gái chẳng vui gì hơn .
    Anh khỏe lại còn quí hơn bạc vàng .
    Em chúc anh luôn bình an .
    Dù xa thăm thẳm vững vàng nghe anh .
    =============

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em gái Hương Quê
      Bao lời nhắn gửi tràn trề thân thương
      Dù cho cách trở nẻo đường
      Động viên chia sẻ dặm trường cũng qua

      chúc em an vui hp HQ nhé

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']