HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

THƠ: TRÚC MAI

THƠ : TRÚC MAI
07:11 24 thg 9 2012Công khai64 Lượt xem6
 
 Trúc Mai  

Thu về !
để gió heo may
Lá vàng tơi tả
héo gầy Trúc Mai

Bao lần ?
lá rụng vàng rơi
Cành khô lay lắt
 giữa trời xác xơ

Nào khi?

 sớm nắng chiều mưa
Nào khi bão tố
gió lùa ngã nghiêng
  
Buồn thay !
 trăng xế bên thềm
Trăng thu đã vỡ
màn đêm lạnh lùng

Rồi đây ?
 trong giá chiều đông
Trúc Mai lẽ bóng
Hương nồng nhạt phai ?
 24-9-2012
    ND     
  
  • Ngocdunglyhoa
    Trúc già Mai cũng cuối mùa
    Còn chi đâu nữa mà chờ với đưa
    Bây giờ hai lối "cách xa"
    Đến sao cho đặng, cho vừa kịp xuân
    Vui vui một tý em hè !
    • XA VẮNG
      Bài thơ hay quá.
      TRúc - Mai đứng tựa bờ ao
      Gió thu xào xạc lời chào đông đưa
      Hỡi cô em gái chồng chưa
      Có về bên ấy cho vừa kịp xuân.?
      • Ngocdunglyhoa
        Qủa cảm đôngj HT ơi!
        Trúc Mai - Mai Trúc tình nôngf
        Cảm ơn bạn đã có lòng sẻ chia
        Mong ngày găpj lại không xa

        • Hônf thơ thêm đâmj chén trà ngát hương
          Hà..Hà.. NDkhông biêts uôngs rươụ. Thôi chiúc sức khỏe nhé
          • haithang
            Nhìn lên mái tóc pha sương
            Trời se se lạnh Trúc thương Mai gầy
            Trời chiều bóng đổ về tây
            Ngận ngùi thương Trúc, những ngày bão giông
            Trúc Mai - Mai Trúc tình nồng.
            .
            Chúc bác ngày chủ nhật vui vây con cháu.
            • Ngocdunglyhoa
              Ngã nghiêng thì cứ ngã nghiêng
              Xuân về Mai nở Trúc nghiêng bóng chờ
              Cảm ơn ! Xin có vần thơ
              Nỗi niềm tâm sự chắp vô trọn bài
              • ngocquylyhoa
                Trúc Mai xào xạc bên thềm
                Thu về lá rụng thân mềm gió lay
                Cành cao vươn vượt tầm tay
                Trúc Mai ẩn dụ ai say sự tình.
                Trúc già vẫn thẳng dáng hình.
                Mai già Mai vẫn đẹp xinh xuân về
                Cậu già cậu vẫn đề huề
                Trúc Mai uẩn khúc tứ bề ngã nghiêng.


            Không có nhận xét nào:

            Đăng nhận xét

            Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
            Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
            LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']