HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

THƠ BÙI NGÙI


                                         BÙI NGÙI                   



 

Qua đèo lủi thủi một minh ta
Rừng thông đã nhuộm ánh chiều tà
Bâng khuâng nhớ đến vần thơ cỗ
Bỗng một chuyến xe lướt bên ta

Thoáng qua khung cửa thấy người xưa
Ân nhân cách trở sáu năm thừa
Nàng vẫy chào ta môi hé nở
Ta vẩy chào nàng dạ ngẫn ngơ

Ta ngẫn ngơ thay buổi gặp nhau
Rừng thông ngưng gió đượm lòng sầu
Chắc hẳn giờ đây nàng suy nghĩ
Sáu thu chàng đã khác ngày xưa



Ngày xưa chàng là một thư sinh  
Dáng trai đã ấp ủ được lòng mình
Mà nay cuộc sống sao cơ khổ
Áo nâu quần ngắn nước da đen

Khá khen ông tơ khéo chia hai
Cho buổi gặp nhau quá ngậm ngùi
Quãng đèo lắm dốc ta cố bước
Về mái nhà tranh với cuộc đời
                                           1972
                                         N.Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']