HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012


THƠ: NHỚ
13:27 10 thg 3 2012Công khai18 Lượt xem0


                               NHỚ                   
                                                                                                                              Tặng L.T.H.L.

 

" Ai xui con quốc gọi vào hè 1



Cái nắng nung người nóng nóng ghê"
Ai làm phượng nở mùa thi đến
Để kẻ giai nhân lỡ hẹn thề






Bước tới đèo Ngang bóng xế tà " 2


Nhìn về phương Bắc xứ Nghệ xa


Sông Lam còn đó đâu người đợi


Đâu rặng Liễu xanh dáng đợi chờ









Trăng đã lên rồi hỡi trăng ơi


Để hồn thương nhớ dạ đầy vơi


"Đố ai giết được hồn trong mộng" 3


Mộng đã chín rồi thế mà rơi






1990


N.D




1- Thơ Nguyễn Khuyến


2- Thơ Bà huyện Thanh Quan


3- Thơ Hàn Mặc Tử


















Báo cáo vi phạm





Lời bình (0)
Nguồn trích (0)
Đường dẫn cố định


RSS bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']