HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

THƠ:CÓ NHƯ KHÔNG

THƠ:CÓ NHƯ KHÔNG
17:59 15 thg 10 2012Công khai111 Lượt xem26
 
CÓ  NHƯ  KHÔNG





Sao em không về sớm ?
Khi nắng mới nghiêng đầu
Sao em về muộn thế?
Nắng đã chiếu xiên khoai
Bốn mươi sáu năm dài
Ta xa nhau biền biệt
Ba bốn ngày gặp nhau Tay trong tay tha thiết
 

Ngày mai em đi rồi

Lòng anh buồn biết mấy
Mai em vào trong đấy
Em có nhớ không em?
Người ta thì có duyên
Còn chúng mình thì nợ
Nợ này không phải trã
Vì tình có như không


Mối tình này ai biết
Chỉ có anh và em
Chỉ có trời mới biết
Ngày mãn nợ tình duyên
     



  • Có khi nào...
    Duyên này ai gởi lại cho ai
    Cất giữ trong tim những tháng ngày...
    Bao nhiêu yêu dấu còn mê mãi
    Giật mình ngoảnh lại, tiếc lắm thay...
    Đã mấy mùa thu..
    • Có khi nào...
      Vậy cháu kêu bằng bác nhé. Cháu là Mậu NGọ.
      Thôi âu cũng là duyên số cả bác ơi. Một duyên hai nợ âu đành phận mà. Tuổi già như bác vậy là nhất rồi.
      Chương trình đọc truyện đêm khuya ở kênh FM99,9 phải không bác ?
  • Nguyet Anh
    Con ghé nhà chú, mà giờ mắt cay buồn ngủ quá ! mai con lại sang nhé! chúc chú ngủ ngon.


    • Ngocdunglyhoa
      Nè đi đâu mà đến nhà chú22:15 mà kêu buồn ngủ vậy cháu . Buồn ngủ thì làm sao bình thơ được hả cháu .Thôi cho con nợ đó nghe chưa.
  • Nguyen thi Thao
    Chỉ có anh và em
    Và có trời đất biết
    Anh ra đi biền biệt
    Em vẫn mãi đợi chờ
    Mùa Thu trời giông gió
    Mùa đông lạnh giá lòng
    Anh có nhớ em không
    Hỏi trời cao đất rộng
    Hỏi biển sầu mênh mông
    Anh có nhớ em không...???
    • Ngocdunglyhoa
      Em ơi !
      Anh nhớ em nhiều lắm
      Nhưng làm sao về được
      Ván đã đóng thuyền rồi
      Cuộc sống đã an bài
      Đợi kiếp sau em nhé
      Chúc mong đợi của em như ý !
  • nguyen
    Mối tình này ai biết
    Chỉ có anh và em
    Chỉ có trời mới biết
    Ngày mãn nợ tình duyên
    cứ yêu đi bạn , đời ko có tình yêu sống sao được.
    Mời bạn sang tôi chơi nhé.
    • Ngocdunglyhoa
      Đúng đời ko có tình yêu sông làm sao nỗi.Cảm ơn bạn đã đến thăm nhà

  • Ngocdunglyhoa
    Trởi ơi thì ra tôi đã vào nhà thầy cách đây mấy hôm mà thầy cũng ra nhà tôi với cái tên NL.BDlại cho tôi linh của thầy để rồi mù cả lên .Thật là buồn cười quá đi mất
    • Hướng Dương'sblog
      Chúc anh buổi chiều an lành.
      • Ngocdunglyhoa
        Cảm ơn em HDchúc em vui khỏe
    •  Bình luận riêng
      •  Bình luận riêng
        • ngocquylyhoa
          Hôm nay cháu đến thăm nhà
          Thấy khách tấp nập hết ra lại vào
          Mái đầu trắng bạc thanh tao
          Nồng nàn tiếp khách xôn xao chuyện tình
          Chuyện nay chuyện..
          • Ngocdunglyhoa
            Mấy lâu mong mãi mong hoài
            May nhờ có ban đến chơi cũng nhiều
            Càng chơi càng thấy nhiều điều
            Sân chơi văn hỏa thêm yêu cuộc đời
            Bao nhiêu phiền m..
        •  Bình luận riêng
          Tải thêm nhận xét

          1 nhận xét:

          Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
          Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
          LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']