LỤC BÁT VỚI THI NHÂN
Ai sinh lục bát mà chi
Câu sáu câu tám lời thề sắt son
Gặp nhau từ thuở còn son
Phận em làm sáu theo anh suốt đời
Một thân hai ngã không dời
Chữ lục, chữ bát trọn đời bằng thanh
Cặp đôi trọn vẹn yến oanh
Nào ai xóa được duyên mình với ta
Nào khi cánh võng đu đưa
Mẹ ru em nhỏ say sưa giấc nồng
Nào khi chén rượu đêm đông
Ngâm nga cho vợi nỗi lòng cố nhân
Nào khi gió mát trăng thanh
Đưa hồn thi sĩ họa tình Nước Non
Nào khi kết mối tơ mành
Cho Mai lấy Trúc cho anh gặp nàng
Nào khi Tổ Quốc nguy nàn
- Cháu sang thăm bác. Chúc bác một 20/11 thật nhiều hoa, nhiều thơ. Cháu không có gì tặng bác, chỉ có tấm lòng của cháu thôi. Mong bác thật nhiều sức k
..
-
"Ai sinh lục bát mà chi"
(đọc thơ anh chẳng thấy gì là vân)
----------------
Anh đừng tự ái nhé,em bắt chước cụ BÚT TRE viết câu sau,thôi phải giải nghĩa là:đọc thơ anh chẳng thấy vần theo thể lục bát gì cả).
Anh BÌNH AN! -
tui cũng hổng biết mần thơ nhưng thỉnh thoảng sang bên bạn được mở rộng tầm mắt ,thích lắm.
-
Lục bát anh tặng cho ai?
Đói cơm em lục bát vài lần thôi... -
Chào Chú !
-
Chào Chú !
Rất vui được ghé vào blog của Chú
Con ko biết mần thơ
Cảm ơn Chú nhé !
Thân ái
Pet TQV -
Con ghé thăm chú này.
Con cũng thich thơ lắm chú ạ.
Nhưng con không biết làm.
nãy con ghé nhà chú kia, xem ãnh làm thơ.
Vắt óc nghĩ suy nmaf chả đượ.. -
CHÚ ƠI... CON SANG THĂM CHÚ ĐỌC THÔI , THƠ CHÚ HAY , DẠNG THƠ NÀY NA KO BIẾT LÀM CHÚ Ạ.