HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012


Tết xưa
09:06 10 thg 1 2012Công khai18 Lượt xem2

                          TẾT XƯA
                                                                                           Tặng người xa xứ

        

THÁNG THIẾU NĂM XƯA


Gữi cháu Valia Nhung






Tháng chạp năm nay thiếu một ngày


Chật vật thời gian lắm em ơi


Tiền lương chưa có anh vay tạm *


Ra chơ mua hàng vội đi thôi


Chợ tết năm nay ở nơi đâu ?


Kẻ xuôi người ngược họ hỏi nhau


Đâu hương đâu bánh đâu hành cải ?


Kẻ ngược người xuôi hỏi thăm nhau






*-công điểm 


1988
























Tháng chạp năm xưa thiếu nhiều điều


Tết không cơm gạo không tiền tiêu


Gia cảnh, chiến tranh điêu tàn lắm


Cậu cháu ta cơ khổ trăm điều


Dáng bà dáng cậu tết liêu xiêu


Lo cho con cháu chẳng gì nhiều


Thiếu trà thiếu rượu, trăm thứ thiếu


Xuân nhà ta đâu thiếu nụ cười .


HN-12

              
17-12 T. MÃO              

                                                         N.D
                              Photobucket 







    
  





  • Có khi nào...
    Đọc bài thơ này của Bác cháu nhớ tết ở quê quá. Tuy giờ không có cây nêu, không có tiếng pháo, như cảm giác thức chờ tới giao thừa, rồi chúc tết ô..
    • Ngocdunglyhoa
      Tết quê bác cách đây 60 năm cơ đấy bây giờ chỉ còn lại trong ký ức thế hệ bác mà thôi .Bây giờ chỉ còn lại phong tục cắm nêu và bơi thuyền còn g..
  • ngocquylyhoa
    Ước ao, ao ước tết xưa
    Để lòng phiêu bạt nắng mưa tìm về
    Quê nhà nay dẫu đề huề
    Đố ai tìm lại hương quê thuở nào
    Dẫu rằng thêm qu..

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
    Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
    LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']