HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

THƠ :CHUYỆN TỪ THUỞ NÀO

THƠ :CHUYỆN TỪ THUỞ NÀO
08:13 26 thg 10 2012Công khai65 Lượt xem12
 
 CHUYỆN TỪ THUỞ  NÀO
  
  
Một buổi chiều tình cờ
Gặp em trên bờ đê quảng vắng
Gió nước xôn xao mặt hồ gợn sóng
Hay con tim xúc động bồi hồi ?
Gặp em anh nhớ lại tuổi hai mươi
Tha thiết bên nhau những đêm văn nghệ

Rồi từ đó anh yêu em khốn kể
Tình yêu đầu đời da diết làm sao?
Những tối bên nhau lòng cứ dạt dào
Nuôi hy vọng thành đôi uyên ương mãi mãi
  



Anh nhớ không quên đêm xem phim bãi
Trời bỗng dưng mưa bụi giữa chừng
Em kéo áo mưa nói nhỏ: Che chung
Anh sát bên em lòng đầy xao xuyến

Tình đã say, chin đầy mộng luyến
Định một ngày ngõ ý là xong
Có ngờ đâu thuyền đã ngược dòng
Bỡi cơn gió cuốn em đi theo chiều gió
  
Gió xưa nay vẫn là như thế
Khi mơn man cũng lắm lúc dữ dằn
Còn em thì non dạ, thiếu thần
Em dứt bỏ, tình anh hụt hững

Ngày vu quy em đi qua ngõ
Anh thẫn thờ, vịn cữa trông theo
Thôi thì duyên nợ quá bọt bèo
Có gi đâu mà sầu với tiếc…!!
  
… Và chiều nay tình cờ
Gặp em trên bờ đê quãng vắng
Gió nước xôn  xao mặt hồ gợn sóng
Không phải đâu em ?
Bởi con tim sực nhớ chuyện từ thuở nào !!

    • thanh
    • 23:34 1 thg 12 2012
    Tình xưa bổng sáng nay về
    Theo nhau trên lối đường đê năm nào
    Ngỡ tình theo gió xanh xao
    Giờ đây gặp lại nao nao trong lòng .
    Co..
    • Có khi nào...
      gặp nhau nỗi nhớ tần ngần
      lời yêu dang dỡ bần thần nặng vơi
      nghe con nước dạ rối bời
      nghe câu thơ cũ tả tơi bên đường
      em về giấu nỗi niềm thương
      a..
      • Ngocdunglyhoa
        Cháu ơi chưa có một độc giả nào mà được bác trã lời nhận xét kỷ càng như cháu. Về bài thơ này xem qua thì nó giống như bao bài thơ tình khác mà ..
    • Nguyen thi Thao
      Anh còn hờn trách chuyện xưa
      Anh quên vào một đêm mưa bão bùng
      Mẹ khuyên em phải lấy chồng
      Phụ anh âu cũng do lòng mẹ cha
      • Ngocdunglyhoa
        Phụ anh âu cũng do lòng mẹ cha
        Nếu vì hiếu nghĩa mẹ cha
        Anh đâu dám trách tình ta bọt bèo
        Vì cơn "gió" mạnh phải theo
        Bao cô gái phải xiêu xiêu vì...quyền
        Thao ơi có hiể không em ?
        CHÀO EM NHÉ CHÚC EM AN LÀNH VUI VẺ
    • XA VẮNG
    • Tình cờ đi lại quãng đường đe
      Tấp thoáng bóng em lại hiện về
      Như thực như mơ lòng xao động
      Ước gì em lại trở về quê
      • Ngocdunglyhoa
        Còn quê đâu nữa mà trỡ về
        Xa nhau hai làng một con đê
        Cách trỡ lâu rồi còn chi nữa
        Còn chi đâu nữa mà trỡ về
    • Bạch Dương
      Chúc anh tuần mới an lành vui khỏe nha ! Cứ ôn lại chuyện tình ngày xưa chắc tuổi thọ tăng lên nỏ biết chừng anh hè ? 
      • Ngocdunglyhoa
        Tăng được mấy năm thì chưa biết ..Nhưng có BDthăm hàng ngày là vui rồi . Còn chuyện cũ chỉ là bóng mây mà thôi.
    • Đinh Duy
      Bác ui thông cảm con tim sực nhở thưở nào . Nhưng khi nhớ lòng vẫn nhiều sao sao đó Bác nhỉ... Chúc mừng Bác không chê cho tuổi Trẻ hôm nay hoặc Bác ..
      • Ngocdunglyhoa
        Cảm ơn Đình Duy đã đến thăm nhà.Đời là vậy đó nhắc lại cho vui .đau khổ nhưng cho ta thấy đời có nhiều mặt lắm, làm cho ta suy nghĩ...
    • Ý
      • Ý
      • 17:21 28 thg 10 2012
      Thơ lắm chuyện lắm bác à!
      • Ngocdunglyhoa
        Cảm
          •  ơn bạn Ý đã đến thăm nhà. sẽ gặp ngau ở nhà bạn nhé
        • NGÔ ĐỨC TÂM
          CHUYỆN THUỞ NÀO MÀ VẤN NHỚ KHÔN NGUÔI
          MỐI TÌNH ĐẦU CHO TÌNH YÊU CHẮP CÁNH
          • Ngocdunglyhoa
            Dù mối tình đầu không thành nhưng là một kỷ niệm vô giá với bản thân .đó là những gì trong cuộc đời,trong xh thường hay oái oăm như vậy .Cảm ơn anh đã chia sẻ chân thành
        • ngocquylyhoa
          Tình nồng từ thủa đôi mươi
          Tưởng rằng vùi lấp sâu nơi cõi lòng.
          Ai ngờ một sáng mai hồng
          Tương tư tưởng nhớ khơi dòng văn thơ
          Bảy hai xuân sắ..
          • Ngocdunglyhoa
            Về theo thì nỏ về theo
            Tức đời lúc đó mình bèo quá đi
            Dù sao cũng đã trồng si
            Ai ngờ người đã nhổ đi cuộc tình
            Rõ ràng gặp lại thấy hình
            Đố ai không nhớ chuyện tình năm xưa ?
            Chuyện dì Q cháu ạ
        • Bạch Dương
          Chúc mừng anh vừa đến với ngôi nhà ảo blog mà nhà cửa đẹp lên nhiều rồi, cuối tuần vui khỏe cùng mưa bão anh nhé ! 
          • Ngocdunglyhoa
            Mưa to gió lớn cũng đi
            Ra mà chống bảo sợ gì hở em
              • Đói lòng ăn môt quả sim...
            • HẠT CÁT
              ha ha..
              Bắt được quả tớm rùi đây
              Cụ nhà mình ngất ngay say vì... tình.
              Mình về mình mách chị mình
              Chị cười bảo: chán tỉnh tinh anh về!
              • Ngocdunglyhoa
                Chà chà gớm nhỉ !
                Có thơ mới nhắc chuyền xưa
                không thì nó biến mây mưa hồi nào
                Nhắc được mới quý làm sao
                Mới hay nhân thế lao đao vì tình...
            • Linh
              • Linh
              • 14:41 26 thg 10 2012
              hò hơ... tuổi qua già nhưng mà chưa hết điện
              Bậu tới gần qua nhớ chiện ngày xưa
              Chiếu bóng câm mà lại mắc mưa
              qua dìa thương mãi ờ...
              Hò hơ... Qua dìa thương mãi hương thừa tóc ai....!
              • Ngocdunglyhoa
                Chỉ tiếc ko nghe đựợc giọng hò thôi Linh a. Cảm ơn Linh đã thăm nhà
            Đói lòng ăn môt quả sim...
        Tải thêm nhận xét












    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
    Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
    LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']