HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

THƠ NGƯỜI GIÀ


Thơ: NGƯỜI GIÀ
10:44 18 thg 2 2012Công khai26 Lượt xem1
 
           

               
  NGƯỜI GIÀ


Người ta già chăm hoa trĩa lá
Mình già mình nhặt chữ góp vần
Người ta già nâng cây ,tạo thế
Mình già mình vun gốc giữ thân
Nhặt chữ góp vần để cháu con khôn lớn
Vun gốc giữ thân để vững trọn đạo nhân
Hoa lá sẽ tàn cây nghiêng đổ
Như con người sẽ chết có ích chi
                                             18-2-2012
                                                  N.D 


  • Mới bảy mươi mà đã già chi
    Nét chữ lượn bay tỏa xuân thì
    Miệt mài hôm sớm lòng hoan hỉ
    Chất đống thi văn khối kẻ bì
    Chuyện xưa chuyện ..
    • Ngocdunglyhoa
      Trãi hồn non nước hòa sơn thủy
      Đức quý hiền con cháu nguyện ghi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']