HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012


THƠ ĐƯỜNG
16:00 24 thg 11 2012Công khai96 Lượt xem15
 
                             

                  VỊNH CÁI DIỀU
    Một mảnh bìa thô mấy quẻ tre
Nhân thân tạo dựng  mỏng cánh bè
Trên cao lượn uốn nương theo gió
Dưới thấp cầm chừng dựa tại lè ( lèo)
    Uốn éo xun xoe như lạy tổ                        
Lăng xăng loáy ngoáy tựa thằng què
Càng to gió lớn càng say múa
Đứt dợ chùng dây rớt cả bè
                                        
      
HỌA THOÁT VẬN :
VUI THẢ DIỀU.
Giấy kiếng bọc ngoài lõi cốt tre
Diều xinh lắm kiểu nhỏ thon bè
Phụng công uốn éo bay cùng gió
Rồng rắn rít gầm lượn giữa hè
Hùng dũng mải nhìn nguyên đội tướng
Oai phong mê ngắm cả đoàn xe
Tuổi thơ thích thú trò thôn dã
Nhảy nhót đùa vui chẳng cánh bè …
Nguyệt Anh.
.................................................................
Xin cảm ơn Nguyệt Anh đã họa thơ

Họa:
DIỀU TRẺ QUÊ
Nghiền cơm cắt báo dán cung tre
Xếp cánh thon thon chứ chẳng bè
Cặp mắt đen to nanh quỷ vẽ
Đôi môi méo lệch lưỡi ma lè
Đồng khô chạy bộ không thèm ngó
Rạ cứng vương vương té muốn què
Ngọn Chướng hiu hiu diều bọc gió
Vang rân lũ nhóc khoái ca bè.
Cao Linh Tử
..................................................
Xin cảm ơn Cao Linh Từ đã họa bài thơ


  • Tien truc
    họa thơ không biết mình xin cười trừ
    chúc phụng công uốn déo rồng bay
    chúc bạn đường luật vui khỏe....
    có bài thơ mơi
    • Ngocdunglyhoa
      Cười là sướng rồi bạn ơi .Sợ chê như cây héo lá cá kg tươi mới sợ . CHÚC BẠN VUI CHUẨN BỊ MÀ HỐT TIỀN ,VÀI BA THÁNG NỮA THÔI
  • haithang
    Cái diều là cái diều con
    Trò chơi của trẻ, lúc còn ham chơi
    Thấy cao tưởng với được trời
    Gặp mưa, gió mạnh diều rơi xuống bùn
    .
    Bài thơ hay quá, nói đúng thực trạng "thị trường chính trị" hiện nay.
    Ta không khéo thì đành vậy Ông Ngọc Dũng LH ơi!
    Cám ơn nhé!
    • Ngocdunglyhoa
      Cảm ơn bạn đã đánh giá đúng bài vịnh trên của mình . Thế hệ chúng ta không phải là những con diêu giấy . Ta phải hết sức tự hào nhé .Chúc HTkhỏe mạnh an lành nhé
  • Hướng Dương'sblog
    HD không biết thả diều nên chỉ xem và học hỏi thôi nha
    Chúc anh an lành!
    • Ngocdunglyhoa
      Cảm ơn em dù kg có bài họa nhưng đã lặn lội đến thăm anh vất vả đêm hôm .Chúc em na lành nhé
  • thanh
    • thanh
    • 22:38 26 thg 11 2012
    Thả trên gió chiều cánh diều hè
    Làng quê khóm trúc ,mấy lũy tre
    Theo nhau hai đứa cùng lũ trẻ
    Sáo diều trong gió tiếng vo ve
    Ngày đó lăng xăng đuổi theo nhau
    Cánh diều căng gió bay thiệt cao
    Ước mơ hai đứa bay xa mãi
    Thăm thẳm trời xanh ,xanh một màu .
    Đơn sơ trò chơi mấy trẻ nít
    Có ai còn nhớ đến ngày sau
    Cánh diều lạc lối băng đi mất
    Ngơ ngẩn trong tay sợi chỉ màu .
    ...
    Cháu chào bác .Cháu mới đi làm về ,chạy sang thăm bác ,đọc thơ của bác .Bài thơ VỊNH CÁI DIỀU của bác làm cháu nhớ lại một thời tuổi thơ .
    Cho cháu ké vài câu với bác nhen .Chúc bác tuần lễ mới thiệt đẹp.
    • thanh
      • thanh
      • 16:19 29 thg 11 2012
      Bác ơi ,cháu không làm ca đêm ,cháu ở châu âu ,nên múi giờ cách nhau ,giờ cháu đi làm về thì bác rời blog vào giấc mộng rồi .Chúc bác mọi ngày an vui.
  • Linh
    • Linh
    • 20:13 26 thg 11 2012
    Họa:
    DIỀU TRẺ QUÊ
    Nghiền cơm cắt báo dán cung tre
    Xếp cánh thon thon chứ chẳng bè
    Cặp mắt đen to nanh quỷ vẽ
    Đôi môi méo lệch lưỡi ma lè
    Đồng khô chạy bộ không thèm ngó
    Rạ cứng vương vương té muốn què
    Ngọn Chướng hiu hiu diều bọc gió
    Vang rân lũ nhóc khoái ca bè.
    Cao Linh Tử
    • Ngocdunglyhoa
      Xin cảm ơn CLT đã có bài họa và xin phép được dán lên blog gọi là lòng ái mộ
  • NGOCTUYENCP
    Đường vào xóm nhỏ vẫn hàng tre
    Hình ảnh quê tôi vẫn chiếc bè...
    Lướt sóng sang sông...muôn ý lạ
    lững lờ...theo nước...giỡn trưa hè....
    .................
    chúcngàyvui...
    • Ngocdunglyhoa
      Cảm ơn em đã đến chơi đầu tuần và ít nhiều bài cái diều đã làm em nhớ đến quê hươhg . cảm ơn em nhiều
  • Thanh - Sơn
    Chỉ một mảnh bìa mấy que tre
    Thêm Vài cái đuôi bàng vải the
    Nối dây buộc chặt ta cứ thả
    Gió càng càng to mạnh chẳng muốn về
    .............
    Em góp vui thôi thơ đường em kém lắm anh ạ. Chúc anh vui vẻ.
    • Ngocdunglyhoa
      Không hoaạ thì cứ làm thơ
      góp năm ba chữ cũng là động viên em ạ.
      Cảm ơn đã đến thăm nhà đầu tuần Chúc em vui vẻ an lành
  • Bạch Dương
    Sang thăm nỏ biết họa chi
    Chỉ biết chúc anh tuần ni khỏe đều 
    • XA VẮNG
      Vài que tre nhỏ với mảnh bìa
      Tựa như thuyền giấy đẹp chưa kìa
      Lượn bay trong gió vi vu thổi
      Điệu nhạc đồng quê chẳng muốn zìa (về)
      .................
      Khó quá em không họa được ạ.
      • Ngocdunglyhoa
        Không họa thì có thơ hay
        Miễn là đồng cảm ngõ bày tâm giao
        Cảm ơn em đã đến chơi và để lại mấy câu chí tình
    • Nguyet Anh
      HỌA THOÁT VẬN :
      VUI THẢ DIỀU.
      Giấy kiếng bọc ngoài lõi cốt tre
      Diều xinh lắm kiểu nhỏ thon bè
      Phụng công uốn éo bay cùng gió
      Rồng rắn rít gầm lượn giữa hè
      Hùng dũng mải nhìn nguyên đội tướng
      Oai phong mê ngắm cả đoàn xe
      Tuổi thơ thích thú trò thôn dã
      Nhảy nhót đùa vui chẳng cánh bè …
      Nguyệt Anh.
      • Nguyet Anh
        Không sao rồi chú ạ, hiểu lầm thôi mà. Chúc chú vui khỏe nhé.
    •  Bình luận riêng
      • Lam hoai Thu thuy
         Hay!
        • Ngocdunglyhoa
          chào bạn mới
          Được bạn đến chơi nhân dịp bài mới .KO BIẾT BẠN KHEN Ở ĐIỂM NÀO? chắc như ý định của người viết. dù sao cũng xin cảm ơn Lam hoài Thu Thủy
      • Có khi nào...
        đau lắm thân gầy quảy gánh tre
        mỏng manh đôi cánh rụng sau hè
        chất chở nỗi niềm nương theo gió
        réo rắt giọt buồn ai có nghe?
        ............
        tối cháu sang thăm bác chút. May quá đọc được bài bác mới đăng.
        chúc bác ngủ ngon, bác nhé.
        • Ngocdunglyhoa
          Có cháu ở NT về bây giờ bác mới vào nhà .thấy bài mới đã có khách .Tiếc quá con ko bốc tem kịp nhưng vần là người đến thứ nhì trong tốp đêm nay. ..
      • Nguoikhongconucuoi
        Một mảnh đời thường xá chi đâu.
        Đã sinh ra là kiếp con người.
        Thế gian ngụp lặn thân chìm nỗi.
        Đã sinh ra là thân cô lữ
        Nỗi trôi trôi nỗi giữa dòng đời
        Thông minh danh vọng cao hơn người.
        Nếu lở chân rồi sa xuống lầy.
        Cuối cùng cũng như diều đứt dây.
        .
        • Nguoikhongconucuoi
          Lần đầu tiên đi lạc mà được TEM vàng . hihihi.
          • Ngocdunglyhoa
            Thế thì quá hên còn gì nữa hỡi người buồn
        Bản

        Không có nhận xét nào:

        Đăng nhận xét

        Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
        Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
        LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']