CA KHÚC B.T.T. : NHỚ MÃI TÊN ANH
NHỚ MÃI TÊN ANH
Dân ca B.T.T
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày hy sinh của anh
HOÀNG VĂN ĐỐNG
14-4-A.L ( 1947)
Hò Mái nhì : Hơ..ơ..ơ..
Dân ca B.T.T
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày hy sinh của anh
HOÀNG VĂN ĐỐNG
14-4-A.L ( 1947)

Hò Mái nhì : Hơ..ơ..ơ..
Nhớ mãi không quên người con trai làng biển
Hoàng Văn Đống tên anh sáng mãi ngàn năm..ơ..ờ... ..
Làm trai không tiếc tuổi xuân ,hy sinh vì dân vì nước..hơ..hờ..ờ
Hơ..ơ....Làm trai không tiếc tuổi xuân hy sinh vì nước vì dân quên mình ơ..ờ
Ca Lý từ vi :
1- Nhớ mãi tên anh Lý hòa ta nhớ mãi tên anh
Ôi người con trai làng biển
Đã hiến cuộc đời ,vì Tổ quốc quyết sinh
Vì Tổ quốc quyết sinh,anh không hề tiếc tuổi xuân
2- Giặc bắt anh khảo tra đánh đập
Anh vẫn một lòng ,trước quân thù anh kiên quyết không khai.
Kiên quyết không khai, trước quân thù kiên quyết không khai
Giặc bắt anh về quê xử quyết
Anh chẳng nao lòng ,anh hô vang Đảng Bác muôn năm
Đảng Bác muôn năm ,tiếng anh hô dỏng dạc ba lần ....
là hồ là khoan ơ ni khoan hò khoan..
Ngâm thơ :
Anh Đống ơi ! Anh đã chết nhưng tấm gương anh sáng mãi
Bao lớp người tiếp bước theo anh
Sáu mươi lăm năm theo Đảng vững một lòng tin
Ngày chiến thắng ,ngày quê hương giải phóng
Trong chiến thắng có công anh chiến đấu
Trong hòa bình có máu thịt xương anh
Ơi người con làng biển quang vinh
Ca Lý hoài xuân :
1- Ai ơi uống nước nhớ nguồn
Ai khơi dòng chảy cho nguồn mát trong
2- Ơn bao liệt sĩ anh hùng
Cho ta được sống huy hoàng hôm nay .
27-7-1907
N.D
Hoàng Văn Đống tên anh sáng mãi ngàn năm..ơ..ờ... ..
Làm trai không tiếc tuổi xuân ,hy sinh vì dân vì nước..hơ..hờ..ờ
Hơ..ơ....Làm trai không tiếc tuổi xuân hy sinh vì nước vì dân quên mình ơ..ờ
Ca Lý từ vi :
1- Nhớ mãi tên anh Lý hòa ta nhớ mãi tên anh
Ôi người con trai làng biển
Đã hiến cuộc đời ,vì Tổ quốc quyết sinh
Vì Tổ quốc quyết sinh,anh không hề tiếc tuổi xuân
2- Giặc bắt anh khảo tra đánh đập
Anh vẫn một lòng ,trước quân thù anh kiên quyết không khai.
Kiên quyết không khai, trước quân thù kiên quyết không khai
Giặc bắt anh về quê xử quyết
Anh chẳng nao lòng ,anh hô vang Đảng Bác muôn năm
Đảng Bác muôn năm ,tiếng anh hô dỏng dạc ba lần ....
là hồ là khoan ơ ni khoan hò khoan..
Ngâm thơ :
Anh Đống ơi ! Anh đã chết nhưng tấm gương anh sáng mãi
Bao lớp người tiếp bước theo anh
Sáu mươi lăm năm theo Đảng vững một lòng tin
Ngày chiến thắng ,ngày quê hương giải phóng
Trong chiến thắng có công anh chiến đấu
Trong hòa bình có máu thịt xương anh
Ơi người con làng biển quang vinh
Ca Lý hoài xuân :
1- Ai ơi uống nước nhớ nguồn
Ai khơi dòng chảy cho nguồn mát trong
2- Ơn bao liệt sĩ anh hùng
Cho ta được sống huy hoàng hôm nay .
27-7-1907
N.D
đay là một kho tàng quí để lại cho đời sau về bản sắc văn hóa dt.
Trả lờiXóa