HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

THƠ:GIA SẢN ĐỂ LẠI CHO CON

THƠ:GIA SẢN CHO CON
09:26 3 thg 11 2012Công khai90 Lượt xem21
 
     GIA SẢN CHO CON
                      
Cha để cho con tập thơ này
Tâm hồn tài sản của cha đây
Không tiền, không bạc, không vàng xuyến
Đời chỉ cho Ba : ÓC- BÀN TAY

       Bàn tay lao động để kiếm ăn
       Nuôi con tấm bé đến trưởng thành
       Con hỡi nghe chăng lời chỉ bảo
       Học giỏi chăm làm để thành danh
                                        
Khối óc cho cha biết mọi đường
Biết nghề sinh sống biết yêu thương
Biết được đạo đời mà xử thế
Biết viết thành thơ để lưu trường

Còn gì hơn nữa hỡi con ơi !
Trước khi nhắm mắt lìa cõi đời
Tập thơ cha viết, lòng tâm nguyện
Ít nhiều giúp con trong đường đời
           



                        
  • haithang
    Tiền bao nhiêu là đủ
    Bạc bao nhiêu là vừa
    Dù bao nhiêu tiền bạc
    Không mua nổi hồn thơ./.
    .
    Trời có hào phóng lắm cũng chỉ chi cho ta 40 - 50 tuổi nữa ..
    • Nhung
      • Nhung
      • 21:40 14 thg 11 2012


        Có khi nào...
        13:48 14 thg 11 2012
        Sống trên đời làm việc gì cũng cần phải có một chữ tâm. Chữ tâm viết như thế nào tùy vào mỗi con người chúng ta. Ba mẹ cháu không cho cháu được g..
        Hiển thị tất cả trả lời 2

        Có khi nào...
        17:14 14 thg 11 2012
        Chú nói lời này như chỉ dạy cho bọn trẻ tụi cháu. Nhiều khi tụi cháu còn hành động, phát ngôn nông nỗi, thiếu suy nghĩ...nếu không có những lời khuy..

        haithang
        03:51 8 thg 11 2012
        Để lại cho con một tập thơ
        Ở trong Láp tốp - Mục thẫn thờ
        Khi cha quá cố in ra đọc
        Tâm sự của cha, gửi ở thơ
        *
        Chúc bác khỏe

        Ngocdunglyhoa
        16:47 14 thg 11 2012
        Xin cảm ơn Hải Thắng đã ghé thăm .chúc bạn khỏe và vui cùng phu nhân nha

        Bạch Dương
        16:41 7 thg 11 2012
        Em lại đến thăm 1 chiều chớm đông
        Xem gia sản anh có gì còn sót
        Để mang về đọc ngâm nga cùng năm tháng
        Quên mọi nỗi buồn khi gió lạnh về thăm 
        .
        Hì hì ! Chúc anh vui khỏe nha ! 

        Ngocdunglyhoa
        20:53 7 thg 11 2012
        Anh qua còn kẹo anh vơ 
        Về nhà nhấm nhí cho qua một ngày Hiii

        Hướng Dương'sblog
        13:35 7 thg 11 2012
        Chúc anh buổi chiều vui nha!

        • Ngocdunglyhoa
          Cảm ơn em
          Thăm anh nhà chửa có gì
          Hồn thơ đang thẩn vân vi lối nào
          Cho nên em chẳng dám vào
          Để năm ba chữ lời chào mà thôi
      • Ngọc Anh
        Gia tài cha để cho con
        Chữ TÂM chữ ĐỨC lòng son đong đầy
        • Ngocdunglyhoa
          Cảm ơn Ngọc Anh.
          Còn gì hơn thế Anh ơi
          Của tiền có thể làm người ta hư:
          Mẹ cha " chiếm đoạt" vô tư
          Cháu con ỷ lại của dư mà xài
          Thế rồi tâm cháy ..
      •  Bình luận riêng
        • Nguyet Anh
          Cha để cho con miếng ngọc này
          Vô dùng quý giá lại điềm may
          Con ơi có kẹt đừng nên bán
          Bởi nếu tiền nhiều cũng chẳng hay.. hiii có tiền nhiều cũng dễ hư chú nhỉ !!
          • Ngocdunglyhoa
            Cháu à !Có tiền nhiều cũng dể hư. chú hoàn toàn đồng ý.Cũng vì đó mà chú thành công trong việc giáo dục con cái. có thể cháu ko tin chú nói nhưng ..
        • Thanh - Sơn
          Gia tài cha để cho con
          Là hồn thơ đó nước non nghĩa tình

          • Là hồn thơ đó nước non nghĩa tình
            Con ơi ghi nhớ đinh ninh
            Cjuwx TÂM chứ ĐỨC vẹn thình cả hai.
            Em ghé thăm và chúc bác vui khỏe, mong được giao lưu cùng bác ạ.
            • Ngocdunglyhoa
              Cảm ơn em .Anh rất quý sự thành thật em ạ.Buổi đầu sơ giao ai cũng giữ một khoảng cách lịch sự có phải không em . Chào em nhé
          • Bạch Dương
            Chúc anh tuần mới an lành nha ! Gia tài khổng lồ rứa quý lắm đó, mấy ai có được như anh mô hì hì 
            • Ngocdunglyhoa
              Sao em đển chiều qua mà anh ko gặp hè
              Gia tài giảu rứa có xin .
              Hay là đến ở cùng anh em hè
              chúc em an lành cả tuần nhé
          • XA VẮNG
            Cha để lại con cả gia tài
            Đời ba đâu quản sợ chữ tai
            Vần thơ gửi lại hồn ba đó
            Chữ Đức chữ Tâm nhớ cả hai.
            • Ngocdunglyhoa
              Cảm on em đã đến thăm anh ngày đầu tuần. có lẽ ai người ta cũng đều mong cho con như vậy. Cha mẹ nghèo mới thấy con có hiếu em ạ .À anh ko thích ảnh nhản blog em thay vào ,thích cái củ hơn Chúc em ngày đầu tuần nhé
          • Tien truc
            sao bài thơ ý thơ hợp với mình thế
            hày gửi nhiều chứ TÂM chữ ĐỨC cho cọ cháu
            chúc sức khẻ bạn
            m có mấy bài mơi nhé
            • Ngocdunglyhoa

                • vô Tâm - dù sống cũng bằng không
                  HÃY TRUYỀN MUÔN KIẾP LỜI NÀY NHÉ:
                  đừng bán NHÂN TÂM bởi chữ "đồng"!
                  ------------------
                  H..
                  • Ngocdunglyhoa
                    Cháu Nga ạ!tất nhiên khi dạy con ,kể cả mình sống cũngkhhông vô tâm rồi .chữ tâm là gốc ,là biểu tượng tốt đẹp của con người còn ai đó biến nó th..
                •  Bình luận riêng
                  • Hướng Dương'sblog
                    Gia tài để lại cho con
                    Tâm tình lưu dấu chữ son ý hồng
                    Yêu thương cha vẫn trong lòng
                    Tạo thành thơ phú để dành cho con
                    Đêm an lành nha anh!
                    • Ngocdunglyhoa
                      Chào Em!
                      Lâu ngày mới gặp lại đây
                      Có thơ tán thưởng làm say lòng người
                      Chúc em ngon giấc đêm nay
                  • HẠT CÁT
                    Ui... anh để thơ cho cháu thì được, nhưng đừng viết thế này
                    Trước khi nhắm mắt lìa cõi đời
                    Tập thơ cha viết hồn cha đó
                    • Ngocdunglyhoa
                      Cảm ơn em đã có nhận xét hay. Anh đã chữa ko biết đã được chưa. nhưng dù sao anh vẫn thấy "Hồn cha đó" vẫn có giá với gia sản tinh thần. vì hoàn c..
                  Tải thêm nhận xét11:42 5 thg 11 2012

        Không có nhận xét nào:

        Đăng nhận xét

        Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
        Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
        LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']