HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

THƠ:TRĂNG TÀ BÓNG XẾ

THƠ :TRĂNG TÀ BÓNG XẾ
18:31 7 thg 11 2012Công khai92 Lượt xem25
 
                 

Kính thưa các thi hữu!
Tuần vừa rồi NGUYỆT ANH BLOG đến thăm nhà có để lại bài thơ TUỔI GIÀ.đề tặng chú Ngọc Dũng. Tôi vô cùng cảm động.Vì người già yêu thơ, cho quà không mừng bằng cho thơ các bạn ạ . Để đáp lại sự quan tâm của cháu Nguyệt Anh, Ngọc Dũng xin đăng bài thơ đó và có bài đáp lại   
                Nguyet Anh         TUỔI GIÀ
            Vui buồn đến tuổi cũng về già
            Triệu triệu con người chẳng phải ta
            Thức sớm nhâm nhi cà phê đậm
            Ngâm nga sáng tác tặng thơ bà
            Lâu lâu mở máy ôn lại bạn
            Lúc khác ra vườn tỉa cắt hoa
            Cứ vậy thời gian trưa lại tối
           An lành hạnh phúc hát vang nhà
..
                                 Thơ NGUYỆT ANH Blog Gữi tặng
       alt
                    TRĂNG TÀ BÓNG XẾ
                                                   NgọcDũng
              Ai mà trẽ mãi không phải già
              Mọi người như thế chẵng riêng ta
              Đèn mới thắp xong lên giường  ngủ
              Gà cất tiếng gáy dậy uống trà      
              Phì phèo điếu thuốc hoài tưởng bạn
              Quơ quơ cái chổi phụ việc bà
              Ngày tháng trôi đi như ác xế    
              Hồn cứ mộng du tựa nguyệt tà

                         CỔ LAI HY
           Dù “ cổ lai hy “ vẫn  chưa già
           Tuổi này… mới đích thực là ta
           Tối khuya bè bạn “tam bôi tửu”
           Sáng sớm vợ chồng “ nhất trản trà”
           Ba bữa cơm ngon no bụng cháu
           Mấy lần rửa bát hả lòng bà
           Cuộc đời dàì ngắn không cần biết
           Ta vớt nắng nghiêng bóng ác tà !

                                 CÁT SANG HỌA VỚI ANH NÀY
                               CHỚ BẬN LÒNG
 Thoáng chốc rồi ai cũng phải già
Bận lòng chi cũng chỉ riêng ta
Chiều chiều xả láng vài ly đế
Sáng sáng nhâm nhi mấy chén trà
Tự tại xem tranh cùng bạn hữu
Ung dung ngắm cảnh với bà bà
Kệ đời xoay chuyển theo thời thế
Cứ mãi say xưa với nắng tà
                                                      BÌNH NGUYÊN  HỌA


                    Hướng Dương  CÔ ĐƠN
    Ai tránh được đâu lúc tuổi già
Ra vô đơn độc chỉ mình ta
Con đang công việc không thăm đến
Cháu bận học
không thăm đến
Cháu bận học hành chẳng ghé qua
Sớm tối ước mong ngày nghĩ lễ
Sáng trưa chờ đợi buổi về nhà
Thương Ông tuổi đã ngoài thất thập
Sao vẫn quạnh hiu lúc xế tà
























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']