HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

THƠ:LYHÒAQUÊ MẸ TA ƠI PHẦN 4

Lý Hòa - Quê mẹ ta ơi ( Tiếp theo ) 4
08:49 12 thg 8 2011Công khai9 Lượt xem1
 

LÝ HÒA QUÊ MẸ TA ƠI !

Chương  IV ( Nghành nghề truyền thống )

 


Thủa khai cơ làng quê yên ả
Biển reo ca sóng vỗ ven bờ
Thuyền bè sớm tối vào ra
Mang về cá mực ấm no dân nghèo

Chồng quanh năm ra khơi vào lộng
Vợ tháng ngày gổng  gánh bán buôn
Hàng xay hàng xáo sớm hôm
Vợ chồng tần tảo nuôi con nên người

Vì có được thiên thời địa lợi
Hợp lòng người đời sống vươn lên
Đóng thuyền vượt biển làm ăn
Vào Nam ra Bắc buôn gần bán xa

Đường kinh doanh mỗi ngày một khá
Nghề đánh bắt cũng được mở mang
Thuyền về cá ắp đầy khoang
Phơi khô làm mắm mở mang thị trường

Có đi xa mới tường mới tỏ
Một ngày đàng học một sàng khôn
Thêm nghề may vá thêu đan
Làm mứt làm bánh lúc nhàn mùa đông.

         ( còn nữa )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']