HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

SAO CHÉPTỪ "NHỮNG BỨC THƯ...."củaBLOG QUÊ CHOA"


SAO CHÉP TỪ "NHỮNG BỨC THƯ.... " của BLOG QUÊ CHOA
11:22 27 thg 4 2012Công khai27 Lượt xem0
 
                       HÒN BI VÀ CON TRÂU    

"...Hồi nhỏ . Tôi thằng Nông dân con bị Cha ( Nông dân Cha ) mắng khi làm mất viên bi của thằng Em khi tôi cho rằng viên bi ve nó không đáng gì . Cha tôi ,giảng giải rằng : Em mất viên bi ve có khi đau khổ như cha mất con Trâu đấy con ạ . Nỗi đau không đong không đếm được mà chỉ cảm nhận được thôi . Con lấy thước đo gì mà dám nói viên bi ve nó không đáng gì ? Bài học này tôi nhớ suốt đời không dám quên .. "
                                             
                                                 Trích t
rong bài : " Nỗi đau nào bằng đêm nay..."

3 nhận xét:

  1. Cháu qua nhà mới Bác nè. Bác dọn gần xong hết chưa bác? Gần tới noel rồi, ở trong này cháu cũng đang sơn sửa lại nhà cửa cho năm mới. Ngoài ấy bác có chơi noel không bác? Có lạnh không bác?
    Dọn nhà gì dọn, Bác cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha Bác.
    Cháu của Bác.

    Trả lờiXóa
  2. anh đã mất gì bằng mất con trâu chưa.heeee

    Trả lờiXóa
  3. Haaaaa trên đời ai cũng có sự mất mát :của cải vật chất ,tâm hồ tình cảm .tình thương,mất cả lòng danh dự
    Thế nên dù to dù nhỏ đều có niềm tiêc nuối ít nhiều của nó tùy theo giá trj của riêng mình một viên bi so với một con trâu một vật chơi với cả sự nghiệp làm ăn chách ngau ghe quá và nỗi tiếc đều giống nhau vì trẽ con và người lờn Còn anh nhiều mất mát chồng lên nhau cả vật chất cả tinh thần cả sự nghiệp thế thì con trâu mà so với anh thì con trâu bây s giờ chỉ là hòn bi mà thôi .Nhưng anh đã vươt qua đưpơcj.......để hôm nay có mặt trên trang blog đầy ý nghĩa này em ạ

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']