·
ĐỜI EM TÔI
Nín đi , nín đi em !
"Sức nhỏ làm việc nhỏ "
Sách đã có dạy rồi
Có gì đâu mà khóc !?
Em khóc vì gánh nặng
Hay bụng đói hở em ?
Đường dài lắm gai gốc
Chao ôi ! Em ngã mất !
Ôi! cuộc đời cùng cực
Đè nặng hai vai gầy
Bươn chải trên đường dài
Hai chân e quỵ mất
Em ơi ! Em nín đi
Trời có mắt đó em
"Can chi mà khóc mãi"
Trời có mắt đó em !
13-6-2012
N.D
Trời có mắt đó em
Trả lờiXóađúng là trời có mắt.
đó là hình đại diện blog của cháu Ngọc Qúy chồng cử valia con chị hanh kế toán trưỡng nhà máy thuốc là ngựa trắng đó
Xóathấy ảnh mà nghĩ đến mình
một thời đi củi rừng xanh đó mà
chào cậu! tìm thấy blog của cậu rồi, chúc cậu luôn mạnh khỏe
Trả lờiXóacậu truy cập vào hoangkhangbrand.blogspot.com hẹn gặp cậu ở đó