HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

THƠ: TÌNH MƠ

Thơ : TÌNH MƠ
14:12 30 thg 4 2012Công khai40 Lượt xem0



Tôi viết bài thơ nhớ đến em
Ôi người con gái biết đầu tiên
Em đã làm tim tôi mở cửa
Làm hồn tôi thao thức bao đêm

Đồng Hới bấy giờ gái thiếu chi
Bao cô thiếu nữ tuổi xuân thì
Chỉ có mình em trong vòng ngắm
Chỉ có mình em anh thành si

Dạo ấy gặp em quá tình cờ
Những ngày vãn cảnh thật mộng mơ
Vai sánh vai nhau trên đường phố
Có những bữa cơm cũng đợi chờ

Em nhớ không em có một lần
Đường qua bệnh viện tối vắng tanh
Nắm chặt tay anh em run rẩy
Nép vào lòng anh chẳng ngại ngần

Anh nhớ không quên một dạo hè
Theo thầy học thêm ở làng quê
Được năm ba bữa em nhớ quá
Trốn về gặp anh giữa nắng hè

Từ đó gặp nhau chỉ nói cười 

Chưa hề hẹn ước chẳng kề môiMắt ngọc long lanh tình da diết 
Môi nỡ màu son gợi hồn ai

Si vừa bén rễ lá chưa xanh
Bỗng gió từ đâu thổi rung cành
Em đành khép cỗng vâng lời mẹ
Tôi cũng thôi lòng mộng ái ân

Bỏ phố tôi đi một chiều mưa
Để lại sau lưng mối tình mơ
Buồn lòng đi mãi không về bến
Về bến làm chi đã lỡ đò ?


                                 4-2007
                                    ND






















5 nhận xét:

  1. Bác ơi ,cháu nè .Bác giỏi quá xá ,mới đây mà dọn nhà sắp xong rồi hả bác .Cháu mới lò mò ra cái blog ,hihi .Đổ mồ hôi trán luôn .Chúc bác an cư rồi tha hồ viết bài mới cho cháu đọc .thôi cháu đi ngủ ,hai con mắt cháu nó biểu tình ,hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chào cháu buổi sáng an lành vui vẻ

      Xóa
    2. HN cháu ơi bác cunhx chẵng thua chi mệt lã người theo vụ mằn mò này toàn bộ đều tự lực là chủ yếu .Chỉ còn lại một việc là đọc bài thì được còn để lại lời nhắn thì kg đc mà thử hết cchs do kg ai bày mà anh ngữ thì mù tịt . vẫn fải tìm tòi hay cháu có thể hướng đẫn cho bác biết. chào cháu nhé

      Xóa
  2. huynh yêu cháy bỏng như trai trẻ.Chúc chàng trai tìm được người xưa.

    Trả lờiXóa
  3. Nè toàn là người xưa lắc xưa lơ. ko khéo vợ tơ hihihiiii nghe đước bà la rầy lắm bà chỉ cho phép Y Tmột mình bà ấy thôi .
    ờ đã nói thì nói cho rõ luôn:đây là cô gái mà tôi quen hồi học cấp hal và kết quả là chia tay nhẹ nhàng nhưng lại quý đó là người đầu tiên mở cữa trái tim của một chàng trai bước đến ngưỡng cữa ái tình còn non nớtdại khờ nhút nhát nghe người ta thôi thì mình cũng thôi :
    tÔI CŨNG THÔI LÒNG MỘNG ÁI ÂN
    THẬT LÀ ÊM ÁI RŨ ÁO RA ĐI KO HỀ QUAY LẠI BẾN BỜ .NHƯNG MẤY CHỤC NĂM SAU HỌ QUAY LẠI VÀ GẶP NHAU NHƯ THẾ NÀO XIN MỜ XEM BÀI KHÁC SẼ RÕ

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']