HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

THƠ :TRĂNG XƯA


TRĂNG XƯA  

Biết nhau từ thuở học trò
Quen nhau từ thuở bài thơ đầu đời
Thế rồi trăng vỡ làm đôi
Nữa treo Đá nhảy nữa soi Hương bình
Trăng tròn trăng khuyết một mình
Mây trôi bèo dạt ân tình về đâu
Năm lần bảy lượt tìm nhau
Bóng chim tăm cá biết đâu mà dò
Sông Ngân một giải trắng mờ
Trăng nghiêng xế bóng còn chờ chi ai
Ghê thay mộng đã chôn vùi
Thương thay hồn mãi bùi ngùi trăng xưa

2006
ngocquylyhoa 16:28 27 thg 11 2011
Trăng soi bóng nước sân đình
Câu hò còn đó nghĩa tình khó phai
Em đây nỏ dám trách ai
Chỉ mong trẻ lại tháng ngày học sinh
Để em học đấng " lão tình"
Đập trăng trăng vở, tượng hình nên thơ.

Ngocdunglyhoa 15:03 27 thg 11 2011
Trách chi duyên lứa học trò 
Mấy ai mà trọn chuyến đò tình yêu 
Tuổi xanh sớm nắng mưa chiều 
Lớn khôn từ đó mà yêu cuộc đời 
Dù cho vật đổi sao dời 
Trăng tròn trăng khuyết vẫn ngồi ngắm trăng

ngocquylyhoa 11:49 27 thg 11 2011
Vì sao trăng vỡ làm đôi 
Cớ sao anh lại ra nông nỗi này 
Thì thôi vóc dáng chiều gầy 
Thả lên ngọn gió cho say men tình 
Trăng tròn trăng khuyết ai nhìn 
Hằng Nga đẫm lệ bóng hình phù du 
Màn đêm che khuất mây mù 
Trăng non vừa nhú đêm thu lệ trào 
Mãi mê ao ước Mai Đào 
Trăng treo khe cửa lọt vào thơ ai 
Ngắm trăng đâu biết đêm dài 
Thả hình bắt bóng thiên thai xuân tàn
















3 nhận xét:

  1. A, sao bác qua con được vậy. gặp con mừng quá. con hỏi thanh mấy ngày nay mà con làm chưa được. giờ con đọc được bài bác rồi, Sáng con qua nhà cũ bác bên yahoo đó.

    Trả lờiXóa
  2. ĐÂY LÀ BÀI THƠ NÓI CHUYỆN TÌNH XƯA Ở ĐỒNG HỚI KHI TÌM BIẾT LẠI MHAU KET HUẾNGƯỜI LÝ HÓH ĐÁ NHẢY.CẢM ƠN NGƯỜI TRUY LÙNG

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']