HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

THƠ :BLOG NGÂM KHÚC

THƠ SONG THẤT LỤC BÁT
10:21 8 thg 12 2012Công khai154 Lượt xem25



Ngocdunglyhoa

NGOCDUNGLYHOA

KÍNH THÔNG BÁO
NGỌC DŨNG ĐÃ LÀM NHÀ XONG TẠI CHỔ Ở MỚI
NẾU CÁC BẠN CÒN NHỚ TÔI, XIN MỚI ĐẾN NHÀ CHƠI CHO BIẾT VÀ THAM QUAN
ĐỂ LÀM NHÀ LUÔN THEO ĐỊA CHỈ SAU
ngocdunglyhoa42.blogspot.com( GÕ VÀO ĐƯỜNG TÌM KIẾM CÓ NGÔI SAO TRÊN CÙNG)
................................................................................................................................................................................


BLOG NGÂM KHÚC






Thưở "trời đất " nỗi cơn "gió bụi" 


Làng  Blog xùi xụt xôn xao
Khác gì giông tố ập vào
Khác gì lữa cháy, thủy trào cuốn đi !



Đang giữa lúc năm cùng tháng tận
Tiết mùa đông lạnh lẽo thấu xương
Bỗn dưng sét đánh ngang lưng
Mặt mày xơ xác, nỗi lòng xác xơ

Có những nhà mới vô vài tháng
Vốn gia tài đang buổi sơ khai
Nơi  ngồi tự sự mới bày
Phải lo cuốn gói chia tay mất rồi !
  



Có những bạn đang vui khấp khởi

Đường văn thơ đang buổi mặn nồng
Thế rồi cũng phải cam lòng
Đành tâm dứt bỏ bạn lòng ra đi !
Có thi hứu tuổi vừa mới cứng
Nhận làm con, làm cháu, làm em
Nhận làm ruột thịt tinh thần
Để rèn nghiệp viết, tâm lành thiện nhân !
  
Mùa chia tay
 Tình đang đậm như trà được nước

Thơ đang trào như thủy triều dưng
Ai làm buồn bả tấc lòng
Cho trăng lẽ bóng, sầu đông một mình
  
Ta chia tay khi mùa xuân tới
Ta xa nhau ngày tết cận kề
Còn gì thơ phú đề huề
Còn gì chia sẻ tết về bạn ơi ?
 
Thôi từ đây mỗi người một ngã
Biết khi nào gặp lại được đây ?
Biển Sông có lúc vơi đầy
Châu về hiệp phố một ngày không xa !
  
  

   


8 nhận xét:

  1. Mấy ngày nay cháu qua thăm bác, mà không thấy bác trả lời com của ai hết, nên không biết bác có khỏe không , có bận việc gì không ?
    Cầu chúc bác mọi an lành, bình yên.
    Cháu chào bác cháu về. Có gì bác cho tụi cháu hay để tụi cháu bớt lo bác nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tội cháu của bácquá và bác cũng dự đoán đúng là cháu sẽ lo cho bác đây .thức ea sau khi chuyển xong nhà thì kg ngờ mất máng nên đành chịu liên lạc .Sợ cháu trông nên bác phait mang máy qua nhf con để báo cho cháu đây .Bác vô cùng cảm động trước sự quan tâm chí tình ,chí nghĩa của cháu .Bcs đã đăng bài ở nhà mới rồi đấy .Đó là những dòng tâm sự với quý bạn trong đó cõ cháu ,Thanh ,..
      Thôi nhé chúc cháu vui vẻ bước qua tuần mới nhé

      Xóa
  2. Chúc nhà mới của bác ND giầu có về ngôn ngữ và luôn đầy ắp tiếng cười vui
    Em Chúc Bác một đêm ngon giấc để mai ngày đòn nhiều nguồn vui mới nhé !
    bác cài đặt lại tư cách nhận xét để khỏi mất thời gian gõ mã Bác à ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Đ.Đ đã đến thăm nhà bác .Bác cũng đang thấy phiền việc ghi nhận xét đây .Cứ để từ từ rồi chỉnh sữa .phải nhờ người cài đặt lại chứ bác làm đâu được hả cháu. CHÚC CHÁU AN VUI TỐI NAY ĐÓN NOEL NHÉ

      Xóa
  3. Trả lời
    1. RUBIC LẦI VẬỴ NHỈ MÀB IIẾT LY HÒA .ĐÚNG BÁC LÀ NGƯỜI LÝ HÒA .ĐẾN CHƠI NHÉ

      Xóa
  4. bác người LÝ HÒA ạ,cháu cũng đang yêu một người ở đó.hjjjjjjjjjj

    Trả lờiXóa
  5. YÊU AI CHO MỆT HẢ EM
    YÊU TUI CHÂN CỨNG ĐÁ MÊM MỚI HAY
    chào em giây phút hôm nay
    mộng tình có được xum vầy hat không ?

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']