HTML/JavaScript



NgocDungLyhoa chân thành cảm ơn các bạn ghé thăm

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

THƠ:BẺ BÀNG

THƠ : BẺ BÀNG
08:38 31 thg 5 2012Công khai42 Lượt xem1

BẼ BÀNG

Sông Nhật Lệ-cầu Dài Đồng Hới

Xưa yêu Huế mộng Huế mơ
Nay ta yêu Huế vì tơ vương lòng
Vì đâu tôi phải chặn lòng
Vì người quen cũ lấy chồng ở đây
Chưa gặp mới bẻ bàng thay
Chỉ nghe tiếng nói qua dây đường dài
Năm mươi năm lá bàng rơi
Ân tình đi hết vòng đời đó thôi
Sông Hương cầu Trường Tiền Huế

Nhật Lệ đây Hương giang ơi !
Thấu chăng hoài niệm của người cố nhân
Mai kia ai đó lìa trần
Nhớ nhau xin đến mộ phần khói hương


5-2007
N.D


Báo cáo vi phạm





Lời bình (1)
Nguồn trích (0)
Đường dẫn cố định


RSS bình luận


Vui ḷng đăng nhập để nhận xét





ngocquylyhoa

15:43 1 thg 6 2012




Người yêu lấy chồng mới buồn

Người "quyen cũ" Nước mắt tuôn làm gì

Tình xưa cái thủa xuân thì

Đò không nghe gọi lấy gì đò sang
Có chi mà phải..

1 nhận xét:

  1. Kết duyên cùng Huế mộng mơ
    Cho anh tìm lại một lần vấn vương
    Chỉ hồng nối mộng yêu đương
    Tình chung một thuở thiết tha một lòng
    Gánh sầu mang nặng trên vai
    Để khâu nỗi nhớ khơi nguồn thương đau.

    Trang xin chia sẽ mối tình dang dở của anh Ngoc Dung cùng cô gái Huế....

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Hình ảnh : Copy link hình và dán trực tiếp vào comment mà không cần dùng thẻ
LƯU Ý :Định dạng đuôi ảnh hỗ trợ ['JPG','GIF','PNG','BMP']